Tôi tò mò muốn biết sau khi chia tay bạn trai có đau buồn

Thứ tư - 09/08/2017 13:40

Tôi tò mò muốn biết sau khi chia tay bạn trai có đau buồn

Anh chuẩn bị có người yêu mới rồi, còn tôi vẫn rất buồn dù không hề có ý định quay lại với anh.

Tôi và anh sau khi yêu nhau được hơn 3 năm thì chia tay. Lỗi là do anh đang "thả thính" một cô gái khác, tôi tình cờ phát hiện nên nhất quyết chia tay. Với tôi, sai là sai, đúng là đúng, không bao giờ tôi tha thứ tội phản bội được mặc dù tình cảm của 2 đứa rất tốt và anh là một người tốt trên mọi mặt. Anh không hút thuốc, chịu khó tập gym, thân hình rất hấp dẫn, có công việc tốt, rất có chí tiến thủ, là người khôn ngoan. Trong thời gian yêu nhau anh chưa từng làm sai điều gì, chúng tôi cũng chưa nói lời chia tay bao giờ.

Ngày trước, lúc mới bắt đầu yêu nhau tôi nói: "Sau này anh không yêu em nữa thì phải nói, đừng lừa dối em. Tính em bị lừa dối một lần chắc chắn em sẽ nghĩ có lần thứ 2, cho nên dù rất đau lòng em vẫn quyết định dừng lại". Đến bây giờ là được khoảng gần 2 tháng, anh chuẩn bị có người yêu mới rồi, còn tôi vẫn rất buồn dù không hề có ý định quay lại với anh. Tôi muốn hỏi mọi người sau khi chia tay tôi anh có đau buồn chút nào không? Anh có đau khổ như tôi không hay vẫn thấy bình thường? Có phải anh có người yêu rồi là mọi chuyện sẽ bình thường trở lại? Tôi rất căm thù anh nhưng sau mọi chuyện, hôm qua tôi đã gửi email cám ơn anh về khoảng thời gian qua đã bên tôi và chúc anh luôn bình an, hạnh phúc.

Phương

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây