Sợ bố mẹ phản đối vì bạn trai đã ly hôn và có con riêng

Thứ năm - 25/08/2016 19:24

Sợ bố mẹ phản đối vì bạn trai đã ly hôn và có con riêng

Tôi không dám nói ra vì sợ bố mẹ sẽ sốc, không cho tôi và anh đi lại với nhau nữa.

Tôi 25 tuổi, có công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước. Một năm trước tôi quen anh từ một người bạn, anh hơn tôi 14 tuổi, công tác tại một đơn vị ở tỉnh tôi. Qua tìm hiểu tôi biết anh cùng huyện với tôi, nhà chúng tôi cách nhau 15 km. Lúc đầu tôi và anh chỉ nói chuyện xã giao, tôi cũng không quan tâm nhiều về anh. Dần dần anh tâm sự với tôi nhiều hơn về gia đình và công việc, anh chia sẻ thật với tôi chuyện từng có gia đình và ly hôn do vợ ngoại tình, anh nhận nuôi cô con gái 9 tuổi. Tôi nghe xong hơi bất ngờ nhưng không tỏ thái độ khó chịu với anh mà cảm thấy thương anh nhiều hơn.

Một thời gian sau, nhân dịp sinh nhật con gái, anh mời tôi xuống nhà chơi. Tôi vui vẻ chấp nhận xuống nhà anh chơi như một người bạn, hôm đó các anh chị và bố mẹ anh đều ở nhà. Tôi và mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, con gái anh cũng nói chuyện với tôi rất cởi mở. Từ đó trở đi tôi thi thoảng cũng xuống nhà anh chơi mỗi khi anh về nghỉ, mọi người đều mong chúng tôi nên duyên.Chúng tôi có tình cảm với nhau và anh nói muốn kết hôn vào cuối năm nay. Anh cũng hay lên nhà tôi chơi nhiều lần, bố mẹ tôi quý anh lắm. Có một điều tôi chưa nói với bố mẹ chuyện anh từng có vợ và con gái riêng. Rất nhiều lần anh nói tôi nên chia sẻ thật để bố mẹ biết và cảm thông, nhưng tôi không dám nói ra vì sợ bố mẹ sẽ sốc, không cho tôi và anh đi lại với nhau nữa. Tôi phải làm sao? Kính mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Như

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây