Tôi đã đề phòng bằng biện pháp mạnh mà vẫn bị quấy rối

Thứ năm - 27/07/2017 11:11

Tôi đã đề phòng bằng biện pháp mạnh mà vẫn bị quấy rối

Tôi cố thử phòng tránh từ việc nấp, trốn cho tới chống trả nhưng không hiệu quả khi bọn chúng cứ bất ngờ như vậy.

Tôi học cấp 3, sau nhiều lần tâm sự và tìm hiểu cách để phòng tránh bọn quấy rối trên đường, tôi đã mang theo vài vũ khí tự vệ nhưng không gây nguy hiểm tính mạng, đủ để cầm chân và dọa bọn quấy rối. Việc này thực sự rất hiệu quả khi đi trên đường vắng, nhiều lần bọn chúng bỏ đi và không làm được gì tôi. Tôi tưởng như thế là ổn nhưng hóa ra không. Thật khó khăn vì mỗi ngày có thể gặp nhiều kẻ quấy rối lạ mặt, chúng giở hành động sàm sỡ bất ngờ và sau đó phóng xe đi mất, tôi không phản ứng kịp, chỉ biết đứng và chửi chúng từ xa, dùng máy quay lại thì chúng phóng vọt đi, quay không kịp. Có dao cũng chẳng biết lôi ra dọa thế nào khi chúng đã xong việc và biến mất? Bình xịt càng khó vì mặt chúng còn chưa kịp nhìn, sao biết phải xịt đi đâu?

Tôi bất lực và quyết định bây giờ cứ nhìn trước ngó sau mỗi khi đi học khuya. Vài lần tôi thấy nhiều chiếc xe đi qua thì nép vào lề đường không cho bọn chúng cơ hội lại gần. Thế nhưng hiệu quả được vài ngày cũng tan thành mây khói. Có kẻ còn phóng lên hẳn chỗ tôi nép vào như muốn đâm tôi, nhưng mũi xe hơi chếch đôi chút và không trúng tôi, tôi đề phòng đi vòng ra khỏi chiếc xe và định đi tiếp thì hắn giở hành động sàm sỡ rất nhanh và lại phóng mất. Tôi đã cố thử phòng tránh từ việc nấp, trốn cho tới chống trả nhưng không hiệu quả khi bọn chúng cứ bất ngờ như vậy, không nói một lời nào và không kịp hiện thân. Nơi tôi đi học về cũng chẳng còn nhà nào thức mà cho tôi trốn nhờ. Tôi phải làm sao đây?

Hân

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây