Có tình cảm với người yêu của cậu bạn thân cùng xóm

Thứ năm - 27/07/2017 08:43

Có tình cảm với người yêu của cậu bạn thân cùng xóm

Càng trò chuyện tôi càng cảm thấy mình bị rơi vào vực thẳm, nơi con tim trỗi dậy mà không sao lùi lại được nữa.

Tôi 23 tuổi, sinh sống tại Hải Phòng. Tôi từng hối hận vì chuyện tình cảm cách đây gần 2 năm nên đã sống hơi khép kín. Đến khi tôi và em quen nhau trong một lần em về nhà bạn trai chơi, bạn trai của em là hàng xóm thân với tôi. Sau một thời gian kết bạn trên mạng xã hội, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Em hay nhắn tin tâm sự với tôi. Sau một thời gian tôi nảy sinh tình cảm. Không rõ tình cảm của em như thế nào nhưng tôi thấy em coi tôi còn quan trọng hơn bạn trai, thời gian trong ngày gần như dành hết cho tôi. Em bảo thích nói chuyện với tôi vì tôi tâm lý, vui tính. Càng trò chuyện tôi càng cảm thấy mình bị rơi vào vực thẳm, nơi con tim trỗi dậy mà không sao lùi lại được nữa.

Nếu tiếp tục cuộc trò chuyện này tôi sẽ càng nặng tình với cô ấy hơn, sẽ phân vân khi không biết mình nên làm gì. Liệu tôi có làm hỏng mối tình gần 3 năm của em và em sẽ không coi tôi là bạn nữa? Tôi phải làm sao đây?

Vinh

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây