Tôi đổ bệnh vì lo trả nợ nhưng chồng cũng chẳng tìm cách xoay xở

Thứ hai - 10/04/2017 09:05

Tôi đổ bệnh vì lo trả nợ nhưng chồng cũng chẳng tìm cách xoay xở

Anh vẫn cứ vô tư ăn, ngủ rồi đi làm. Tiền ăn học của con anh cũng tháng đưa tháng không, chẳng có ý thức để tiết kiệm và trả nợ.

Tôi và chồng bàn bạc về việc mua nhà, cùng đi xem và lựa chọn, hiện tại đã trả được gần 2/3 số tiền. Toàn bộ số đó là tiền của tôi tự kiếm và vay mượn anh em bạn bè bên ngoại. Chồng và phía nhà anh không lo cũng không hỗ trợ đồng nào.

Đến nay tôi đổ bệnh và xin nghỉ việc. Tôi đã nói chuyện về việc chồng phải lo nốt số tiền trả nợ vì bản thân bệnh thế này không thể lo tiếp được, vậy mà anh chỉ trả lời mỗi câu: "Biết lấy đâu ra". Anh cũng chẳng xoay xở hay tìm cách vay mượn gì, vẫn cứ vô tư ăn, ngủ rồi đi làm. Tiền ăn học của con anh cũng tháng đưa tháng không, chẳng có ý thức để tiết kiệm và trả nợ. Bây giờ tôi phải làm sao? Cũng chỉ vì lo lắng trả nợ mà tôi phát bệnh. Mong mọi người cho ý kiến về trường hợp của tôi. Xin cảm ơn.

Mị

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây