Có vợ con rồi mà 2 năm tôi chưa thể quên người phụ nữ ly dị chồng

Thứ ba - 11/04/2017 09:29

Có vợ con rồi mà 2 năm tôi chưa thể quên người phụ nữ ly dị chồng

Không có tình yêu với vợ nhưng tôi vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của người chồng, người cha nhưng trong thâm tâm luôn hướng về người phụ nữ kia. 

Tôi 27 tuổi, tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm như bao trẻ em khác, lớn lên cũng học cao đẳng, nợ môn quá nhiều nên không tốt nghiệp ra trường được. Rồi tôi làm đủ các nghề để kiếm sống. Năm 2014 tôi làm ở TP HCM và có quen một người đã ly dị chồng, có đứa con 4 tuổi. 

Tôi yêu em và thương con em nhiều lắm nhưng gia đình không chấp nhận. Tôi đành trở về quê tán đại một người con gái và cưới làm vợ. Giờ vợ chồng tôi đã sống với nhau 2 năm và có con nhỏ 4 tháng tuổi. Dù không có tình yêu với vợ nhưng tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận của người chồng, người cha nhưng trong thâm tâm tôi luôn hướng về người phụ nữ đã ly dị chồng kia. Tôi phải làm sao để quên được người ấy? Xin hãy chia sẻ để tôi có thể tỉnh ngộ.

Tùng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây