Khôn 40 năm dại một phút vì không làm chủ bản thân

Thứ sáu - 06/01/2017 12:02

Khôn 40 năm dại một phút vì không làm chủ bản thân

Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh, sự nhiếc móc, ghẻ lạnh anh dành cho tôi đến ghê sợ.

Tôi 45 tuổi, không còn trẻ nữa, thường đọc mục Tâm sự. Cách đây 5 năm, tôi từng sa ngã vì phút yếu lòng, khôn 40 năm để dại trong một phút không làm chủ bản thân mình. Cái giá phải trả cho sự ngoại tình quá đắt dù tôi đã được chồng tha thứ, vẫn ở bên gia đình và các con. Bản thân tôi rất cảm phục anh, nhiều lúc thấy anh thật vĩ đại, như một vĩ nhân. Đôi khi tự hỏi lòng mình, anh làm sao lại có thể chấp nhận tôi đến thế?

Tôi đã nguyện lòng mình phải sống cho xứng đáng với sự vị tha ấy, nhưng mọi thứ không dễ dàng. Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh, sự nhiếc móc, ghẻ lạnh anh dành cho tôi đến ghê sợ. Tôi sợ hãi cảm giác ấy. Nếu mãi như thế này tôi sẽ không sống nổi, lương tâm giày vò từng giờ, từng đêm, chắc sẽ mãi đến hết đời như vậy. Không biết tôi có vượt qua được hay không?

Huyền

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây