Em muốn quên để không còn buồn khi ai đó nhắc đến anh nữa

Thứ sáu - 01/09/2017 16:45

Em muốn quên để không còn buồn khi ai đó nhắc đến anh nữa

Em mâu thuẫn giữa việc chờ đợi và từ bỏ, rồi lại chơi vơi trong những cảm giác không đâu. 

Đây là lần thứ 2 em và anh xa nhau. Mất gần 2 năm để quên đi những cảm xúc của mối tình đầu anh mang lại để rồi một ngày gặp lại anh, em vẫn bị chao đảo bởi những nhớ nhung, những sự hỏi han và quan tâm từ anh. Chúng mình lại bên nhau sau những ngày tháng xa cách, em từng nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa vì nhận ra tình cảm của em và vì tin anh cũng yêu em. Hôm nay là ngày chúng ta từng hứa hẹn rất nhiều, vì vậy em lại nhớ tới anh.

Một tháng rồi sự im lặng kéo dài của anh làm em muốn phát điên. Em mâu thuẫn giữa việc chờ đợi và từ bỏ, rồi lại chơi vơi trong những cảm giác không đâu. Bạn em nói hãy nhắn tin cho anh, dù như thế nào cũng phải có một lời, nhưng em không đủ tự tin, dũng cảm và không biết mình phải nói gì với anh. Thực mong anh sẽ nói cho em biết một câu thôi, mình chia tay nhé, để em học cách quên anh, không còn buồn khi ai đó nhắc tới tên anh nữa.

Dung

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây