Tôi thấy mình vô dụng về mọi mặt

Thứ tư - 02/08/2017 08:38

Tôi thấy mình vô dụng về mọi mặt

Tôi học không được giỏi, thậm chí đến thể thao cũng không chơi được một môn nào, nhạc cụ cũng vậy.

Tôi vẫn không biết mình đã nhận ra sự vô dụng của bản thân từ khi nào. Tôi đang học cấp 3 nhưng so với những bạn cùng lứa thì thấy mình vô dụng cực kỳ. Tôi học không được giỏi, thậm chí đến thể thao cũng không chơi được một môn nào, nhạc cụ cũng vậy, chỉ tự chơi tự mình nghe chứ không dám biểu diễn cho bạn bè nghe nữa. Còn hát thì 10 người cả 10 đều kêu tôi: "Mày đang đọc cái gì vậy"? Lạ là tôi có cố gắng đến mấy, tập cỡ nào vẫn giậm chân tại chỗ. Trong khi mọi người cười nói vui vẻ thì tôi cứ im im ngẫm nghĩ về cuộc đời mình sau này ra sao, rồi tôi sẽ đi về đâu với tình trạng bây giờ. Riết rồi không biết tôi có bị ảnh hưởng gì đến tâm lý không nữa.

Tôi không biết phải tâm sự với ai nên ngồi viết những dòng cảm nghĩ này, mong ai có cùng tâm trạng với mình  hiểu và chia sẻ. Có người không giỏi về học tập sẽ giỏi về một khía cạnh nào khác, còn tôi vô dụng mọi mặt, vô dụng bền vững rồi. Nhiều lúc tôi cứ ngồi thần ra, ngẫm nghĩ đủ thứ rồi suy diễn lung tung.

Huy

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây