Kẻ vượt ngục ra đầu thú để được gặp mẹ già

Thứ sáu - 12/08/2016 17:21

Kẻ vượt ngục ra đầu thú để được gặp mẹ già

10 năm trốn ở nước ngoài, phạm nhân vượt ngục quyết định về Việt Nam trình diện mong có cơ hội được gặp mẹ già.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Công Hòa lớn lên ở xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An. Thất học sớm, Hòa vào Đăk Lăk mưu sinh và năm 29 tuổi đâm chết người trong một cuộc hỗn chiến.

Năm 2003 đang thụ án 9 năm tù tại trại giam Đăk Trung (Bộ Công an), Hòa vượt ngục, trốn biệt tăm trước sự truy lùng gắt gao của cảnh sát. Ban giám thị trại giam Đăk Trung sau đó có công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp truy bắt. 

Nhiều năm lần tìm, trinh sát ngoại biên nắm được thông tin Hòa đã trốn ra nước ngoài mưu sinh, gần đây sống ở Nga với tên giả Trần Văn Hiệp. Năm 2013, bố Hòa chết, bà nội và mẹ già ở quê, cảnh sát biết được tâm lý Hòa rất thương mẹ nên tìm cách vận động ra đầu thú để có cơ hội gặp mẹ, nhận khoan hồng làm lại cuộc đời. 

Trung tuần giữa tháng 7 vừa qua, Hòa về Việt Nam trình diện, được cảnh sát "đón" tại sân bay tại Tân Sơn Nhất. Hòa khai thấy có lỗi với bố vì chưa báo đáp công sinh thành, thương mẹ già yếu nên kết hợp với tác động của cảnh sát đã quyết tâm trở về đối diện với sự thật.

Kẻ vượt ngục nói rằng giờ đây mong mỏi lớn nhất là sớm hoàn thành thi hành án, bà và mẹ khỏe mạnh để chờ mình hoàn lương. Hiện, nghi phạm 46 tuổi đã được bàn giao cho Trại giam Đăk Trung.

Hải Bình

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây