Kinh doanh đầu lưỡi

Thứ ba - 25/10/2016 08:18

Kinh doanh đầu lưỡi

Một luật sư thăm Nepal bằng ôtô. Khi tới cửa khẩu biên giới, ông phải làm thủ tục hải quan.

Nhân viên hải quan hỏi: :"Tên ông là gì?"

"Adam Cameron", vị luật sư đáp.

"Ông làm nghề gì?", nhân viên hải quan hỏi tiếp.

"Tôi chuyên đi cãi", luật sư trả lời.

Nhân viên hải quan có vẻ không hiểu nên hỏi lại: "Ý tôi là ông kiếm tiền bằng nghề gì?".

"Tôi uốn đầu lưỡi của mình trong các phiên tòa", luật sư nói.

Có vẻ như nhân viên hải quan vẫn chưa hiểu, nhưng anh ta không hỏi nữa và ghi vào tờ thị thực nhập cảnh như sau: "Ông Adam Cameron, kinh doanh đầu lưỡi".

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây