Tao hất bát canh trúng thùng thư nên nó chạy rồi

Thứ hai - 24/10/2016 20:26

Tao hất bát canh trúng thùng thư nên nó chạy rồi

Ông bố nọ có cô con gái phổng phao nên lo lắm. Ngày nào ông cũng phải để ý từng tiếng huýt sáo ngoài cổng của mấy thanh niên.

Một tối, thiếu nữ định ra khỏi nhà khi ông bố đang đọc báo. Ông bố hỏi: "Con đi chơi hả?".

"Dạ không, con định chạy ra ngoài cổng để bỏ thư vào thùng".

"Thế thì mau lên. Cái thùng thư ấy nó huýt sáo mấy lần rồi đấy".

"Sao bố biết?".

"Thôi chạy ra mau lên".

Lát sau, cô gái bước vào. 

"Thùng thư không còn ở đấy hả", ông bố hỏi tiếp.

"Vâng, sao bố biết?".

"Nãy bố hất bát canh thừa ra phía cổng. Chắc nước canh hắt trúng nên nó chạy rồi", ông bố điềm nhiên giải thích.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây