Chồng trốn trong tủ quần áo 7 tiếng để bắt gian, vợ và tình nhân nhận cái kết đáng sợ

Thứ năm - 12/05/2022 23:59

Chồng trốn trong tủ quần áo 7 tiếng để bắt gian, vợ và tình nhân nhận cái kết đáng sợ

Người chồng tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình qua lại với hàng xóm, không thể kìm chế được sự tức giận nên đã gây ra án mạng.

Vào ngày 6/2/2011, tức mùng 4 Tết Nguyên đán, khi tất cả mọi người đều vui vẻ trong không khí năm mới, cùng nhau chúc tết họ hàng và đón xuân thì tại một gia đình ở huyện Thanh Cương, thuộc thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ án mạng. Cảnh sát địa phương nhận được tin báo lúc 0h30 phút ngày 7/2/2011 và tức tốc tới hiện trường điều tra.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông nằm giữa vũng máu ngay trước cửa nhà. Trong nhà, có một người phụ nữ đang ngồi trên giường, vừa khóc vừa run lên, tâm trạng vô cùng bất ổn đến nỗi không nhận ra những người xung quanh. Đến tận khi cảnh sát gọi vài lần, người phụ nữ mới giật mình nhìn xung quanh. Sau đó, cô ấy khai rằng chồng mình là anh Song đã đâm chết người hàng xóm họ Yin.

Người phụ nữ cho biết mình tên Liu Ying. Sau khi vụ việc xảy ra, anh trai chồng cô đã gọi điện báo cảnh sát. Không lâu sau, anh Song cũng ra đầu thú và khai toàn bộ sự thật. Hóa ra, đây là một vụ án trả thù vì tình. Anh Song tức giận khi thấy vợ mình quấn quýt bên tình nhân Yin, không chấp nhận được nên đã đâm chết "người thứ ba".

Khi ấy, anh Song 40 tuổi còn cô Liu Ying 36 tuổi. Thời trẻ, họ được người quen mai mối cho nhau, sau khi kết hôn thì cùng làm việc tại Cục Lâm nghiệp huyện Thanh Cương. Năm 1995, cô Liu Ying hạ sinh một cô con gái đầu lòng, cuộc sống gia đình 3 người có thể nói là êm ấm, ổn định, cho đến khi anh Yin xuất hiện.

Anh Yin bằng tuổi cô Liu Ying, từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Anh ta để con ở quê cho bố mẹ chăm sóc, tới làm việc tại Thanh Cương và quen được với anh Song. Sau đó, anh Yin cũng chuyển tới sống gần nhà với vợ chồng anh Song và cô Liu Ying. Anh Yin thường xuyên sang chơi nhưng anh Song cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Anh Song luôn coi anh Yin như một người bạn nhưng không thể ngờ trong quá trình tiếp xúc với cô Liu Ying, anh Yon lại nảy sinh tình cảm nam nữ với cô. Thỉnh thoảng, anh Yin nói những câu úp mở trước mặt cặp vợ chồng này nhưng anh Song luôn cho đó là nói đùa, không hề bận tâm. Thật không ngờ, bản thân cô Liu Ying cũng đã cảm mến anh Yin và chán ghét chồng.

Cuối cùng, cô Liu Ying và anh Yin đã trở thành tình nhân của nhau, bất chấp đây là mối quan hệ trái đạo đức. Cả hai cố gắng giữ bí mật với anh Song nhưng chỉ được một thời gian, bởi anh Song đã nhanh chóng nhận ra một số điều bất thường. Anh Song phát hiện tần suất anh Yin đến nhà mình nhiều hơn, ánh mắt cô Liu Ying nhìn anh Yin cũng có ẩn ý. Có lần, anh Song đi làm về sớm, còn phát hiện vợ mình và anh Yin đang ngồi nói chuyện trong phòng ngủ.

Thấy chồng trở nên nghi ngờ, cô Liu Ying cũng không muốn giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận đã có tình cảm với anh Yin, sau đó còn nói rằng muốn anh Song hiểu cho mình, ly hôn để tác thành cho họ. Tuy nhiên, anh Song kiên quyết không đồng ý. Điều này khiến mối quan hệ vợ chồng càng thêm lạnh nhạt, hờ hững và rạn nứt.

Anh Song quá tức giận nên đã bỏ ra ngoài sống một thời gian. Nào ngờ, anh lại phát hiện một chuyện càng đáng phẫn nộ hơn. Cô Liu Ying đã đưa tình nhân Yin tới nhà mình sống chung như vợ chồng. Thậm chí, con gái của cô Liu Ying còn gọi anh Yin là bố dượng, tỏ ra yêu mến anh ta, mọi thứ khiến cảm xúc của anh Song càng thêm tiêu cực hơn.

Tới chiều ngày 6/2/2011, cô Liu Ying và anh Yin cùng nhau về nhà, vui vẻ ăn uống và dọn dẹp cùng con gái, 3 người ở với nhau như một gia đình thực sự. Họ không biết rằng anh Song đã trốn trong tủ quần áo, chờ thời cơ để dạy dỗ cho anh Yin một bài học. Cuối cùng, anh Song không thể kiềm chế sự nóng giận và ghen tuông của mình, đã lao ra đâm anh Yin 6 nhát dẫn đến tử vong.

Theo lời khai của anh Song, anh ta cảm thấy buồn bã, chán nản khi phải ở một mình trong dịp năm mới, muốn đổ hết lỗi lên đầu anh Yin và cho rằng sự xuất hiện của anh ta đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Chính vì thế, anh Song mới về nhà, trốn vào trong tủ quần áo chờ đợi suốt 7 tiếng. Trong quá trình đó, anh ta đã nhiều lần do dự, đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định dại dột.

Hành vi của anh Song được coi là cố ý giết người. Theo Điều 232 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tội này có thể bị kết án tử hình, chung thân hoặc tù có thời hạn không dưới 10 năm, trường hợp ít nghiêm trọng có thể ngồi tù từ 3-10 năm.

Không rõ bản án cuối cùng dành cho anh Song là như thế nào, tuy nhiên chắc chắn là gia đình anh ta sẽ không còn toàn vẹn nữa. Sự phản bội trong hôn nhân của cô Liu Ying và sự bốc đồng của anh Song đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-tron-trong-tu-quan-ao-7-tieng-de-bat-gian-vo-va...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-tron-trong-tu-quan-ao-7-tieng-de-bat-gian-vo-va-tinh-nhan-nhan-cai-ket-dang-so-172220513105848798.htm

Đi uống rượu với bạn, hôm sau đi tắm thấy chất lỏng màu trắng ở "phần dưới", cô gái ngỡ ngàng trước sự thật
Sau một đêm uống rượu say, cô gái sốc nặng khi phát hiện ra rằng mình đã bị xâm hại tình dục trong lúc không hề biết gì.
Bấm xem >>

Tin tức 24h

Theo K.H (Gia đình & Xã hội)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây