Nhắm mắt, nín thở trên con đường “bão bụi” giữa Thủ đô

Thứ năm - 24/08/2017 07:30

Nhắm mắt, nín thở trên con đường “bão bụi” giữa Thủ đô

Con đường dài khoảng 500 mét, chạy song song với sông Lừ, nối từ cầu Định Công đến khu đô thị Đại Kim (Hoàng Mai - Hà Nội) bao lâu nay "ngập" trong bụi. Bụi mù mịt, bụi dày đặc, bụi bủa vây khiến những người đi xe máy, xe đạp trên đường chỉ còn cách nhắm mắt, nín thở mà "phi".

Đó là con đường Nguyễn Cảnh Dị, hay còn được người dân sinh sống tại đây gọi là đường Sông Lừ, thuộc địa phận phường Định Công (Hoàng Mai – Hà Nội).

Theo người dân sống bên đường và người thường xuyên tham gia giao thông qua đây, bụi là nỗi khổ của những ngày nắng; còn vào ngày mưa nỗi ám ảnh là bùn đất nhão nhoét, bẩn như đường đất.

Năm 2015, Dân trí đã từng có bài phản ánh về con đường được coi là "khổ ải nhất Hà Nội" này. Sau bài báo của Dân trí, con đường đã được nâng cấp, sửa chữa, trải nhựa sạch đẹp.

Nhưng tới nay, với mật độ tham gia giao thông lớn, đường lại đang dần trở lại tình trạng xuống cấp, mặt đường vỡ thành nhiều mảng, những ổ trâu, ổ voi san sát; trở thành nỗi kinh hoàng của người dân khi đi qua đây.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận sáng ngày 23/8:

Đường xuống cấp, hư hỏng nặng, toàn những ổ gà, ổ voi, bụi tung mù mịt đang trở thành cái “bẫy” với người tham gia giao thông.

Một ô tô đi qua là hàng chục người đi xe máy khốn khổ.

Trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nhiều công trình thi công đang diễn ra khiến con đường nhanh chóng bị băm nát.

Bão bụi

Nhắm mắt, bịt mũi, nín thở là cảnh thường thấy của người đi đường.

Trần Thanh

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây