“Lời nguyền” người Anh ở Man City: Stones coi chừng

Thứ bảy - 13/08/2016 02:01

“Lời nguyền” người Anh ở Man City: Stones coi chừng

John Stones cập bến Etihad với mức giá kỉ lục, nhưng đây lại là mảnh đất dữ với các cầu thủ người Anh.

Man City đã phải mất rất nhiều công sức mới mua được John Stones từ Everton. Phải cạnh tranh với nhiều ông lớn khác, cuối cùng Man xanh đã có được trung vệ tài năng triển vọng bậc nhất người Anh với giá chuyển nhượng 47,5 triệu bảng, mức giá kỉ lục với một hậu vệ sinh ra ở xứ sương mù.

 

Đến Man City , John Stones sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực

Tài năng của Stones đã sớm nở tại Everton. Nhưng cầu thủ 22 tuổi này sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để khẳng định giá trị tại Etihad, bởi lịch sử đã chứng minh, kể từ ngày trở thành “Thiếu gia” của giải Ngoại hạng, Man City cứ mua ngôi sao người Anh nào về đều thất bại.

Kể từ ngày “The Citizens” thuộc về các tỉ phú Arab từ năm 2008 đến nay, đã có 14 cầu thủ người Anh cập bến Etihad. Trẻ tài năng có, ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp hay dày dạn kinh nghiệm cũng có, nhưng tất cả đều gói gọn trong 2 từ “THẤT BẠI”.

Cầu thủ người Anh được Man City đưa về đầu tiên kể từ ngày “hóa rồng” là hậu vệ trái Wayne Bridge (cựu cầu thủ của Chelsea). Nhưng bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng và nhận lương 90 nghìn bảng/tuần này không thể hiện được nhiều. Sau đó anh được cho West Ham, Sunderland và Brighton mượn.

Cùng với Wayne Bridge, còn có hàng loạt các ngôi sao người Anh khác cập bến Etihad như Gareth Barry (12 triệu bảng), Stuart Taylor (miễn phí), Lescott (22 triệu bảng), Adam Johnson (7 triệu bảng), Alex Henshall (250 nghìn bảng), James Milner (26 triệu bảng), Owen Hargreaves (miễn phí), Jack Rodwell (12 triệu bảng), Scott Sinclair (6 triệu bảng), Richard Wright (miễn phí), Fabian Delph (8 triệu bảng), Patrick Roberts (11 triệu bảng) và đặc biệt là Sterling vào hè năm ngoái (chuyển đến từ Liverpool với giá 49 triệu bảng).

 

Sterling là ví dụ tiêu biểu nhất cho những bản hợp đồng người Anh thất bại của Man City

Nhưng tất cả đều không còn là chính mình sau khi khoác áo Man xanh. Người thì phải sớm bán xới, kẻ thì ở lại và đánh bóng băng ghế dự bị, đồng thời bị báo chí giễu cợt là “bom xịt”. Lý do thì có nhiều, người không cạnh tranh nổi một vị trí chính thức vì Man xanh có quá nhiều sao, người thì bị ngợp bởi sự kì vọng quá lớn (Sterlingh là ví dụ gần nhất).

John Stones cũng đang phải đối mặt với rất nhiều sức ép tương tự. Dù là một trung vệ tài năng và đắt giá, nhưng không có chuyện nghiễm nhiên anh có 1 suất đá chính. Nếu bình phục chấn thương, đội trưởng Kompany sẽ đương nhiên được điền tên vào đội hình xuất phát, suất còn lại, Stones sẽ phải cạnh tranh với một cái tên đáng nể là Otamendi, người đã khiến Man xanh tiêu tốn 28,5 triệu bảng ở mùa hè năm ngoái, đấy là còn chưa kể đến Mangala (nếu trung vệ người Pháp ở lại).

“Lời nguyền” cầu thủ người Anh vẫn đang hiện hữu tại Etihad. Liệu Stones có vượt qua chính mình để vươn tầm trở thành một ngôi sao thực thụ, hay sẽ “chết chìm” giống như các đồng hương?

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây