Ibra chê Pep bị Messi thao túng, ca ngợi Mourinho

Thứ sáu - 09/09/2016 08:18

Ibra chê Pep bị Messi thao túng, ca ngợi Mourinho

Zlatan Ibrahimovic có một mối thù riêng với Pep Guardiola do Messi góp phần châm ngòi ở Barcelona, trong khi anh không tiếc lời ca ngợi Jose Mourinho.

Zlatan Ibrahimovic ngày mai sẽ dự trận derby Manchester và anh sẽ lần đầu tiên chạm trán Pep Guardiola trong một trận cầu MU – Man City. Mối thù giữa hai người sẽ được nối lại sau 6 năm kể từ khi họ còn ở Barcelona.

Mối quan hệ Guardiola - Ibrahimovic rạn nứt trong chỉ 1 mùa làm việc cùng nhau

Ibrahimovic gia nhập Barcelona hè 2009 và trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai thế giới ở thời điểm đó. Khởi đầu của Ibra tại sân Nou Camp là rất tốt, nhưng mọi chuyện nhanh chóng “đổ đèo” khi xuất hiện sự rạn nứt quan hệ giữa anh và Pep Guardiola, dẫn đến Ibrahimovic rời Barca cuối mùa giải để gia nhập AC Milan .

Mối quan hệ của Ibra và Pep được miêu tả trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan Ibrahimovic” như sau: “Vì Messi bắt đầu nói này nói nọ. Lionel Messi là một cầu thủ tuyệt vời, rất tuyệt vời. Cậu ta gia nhập Barcelona năm 13 tuổi, được nuôi dưỡng trong môi trường Barcelona và thường không có vấn đề gì với tôi. Nhưng khi tôi ở đó, tôi bắt đầu ghi bàn nhiều hơn cậu ta”.

“Thế là cậu ta tới gặp Guardiola và nói không muốn đá cánh phải nữa, mà muốn đá trung phong. Tôi là một trung phong cắm, nhưng Guardiola cóc cần quan tâm đến điều đó. Thế là ông ta thay đổi đội hình thi đấu bởi vì phải nghe lời Messi. Tôi cảm thấy nản, tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng cho đến thời điểm đó và tôi cũng tuyệt đâu kém gì Messi”.

Mối quan hệ của Ibra với Pep từ đó sụp đổ và do vậy ngày thứ Bảy này sẽ là một buổi hội ngộ đầy lạnh lẽo giữa hai người. Trong khi đó, mặc dù trước đây chỉ làm việc cùng nhau cũng có 1 mùa giải, nhưng Ibrahimovic và Jose Mourinho có một mối quan hệ bền chặt với nhau và điều đó thôi thúc anh gia nhập MU hè này.

Ibrahimovic và Mourinho

“Tôi biết ông ấy từ trước, biết ông ấy đòi hỏi những gì. Ông ấy và tôi cùng chia sẻ tinh thần chung, đó là làm tất cả những gì có thể để chiến thắng. Ở nơi nào ông ấy đến, ông ấy đều chiến thắng và điều đó cũng xảy ra với tôi. Chúng tôi cùng chiến thắng khi còn trẻ và sẽ lại chiến thắng khi già đi”, Ibrahimovic tán dương.

“Jose là một người rất thẳng thắn, ông ấy không nói xấu hay phản bội ai sau lưng, và luôn bộc bạch mọi điều với người khác. Ông ấy làm bất cứ điều gì cần thiết để chắc chắn thắng trận, và tôi cũng không bao giờ chấp nhận thất bại”.

Khi được đặt câu hỏi liệu anh có còn nhớ về những ngày tháng ở Paris Saint-Germain và cụ thể là lưu luyến điều gì, Ibrahimovic gây cười khi nói rằng anh rất nhớ nhung tiền lương kếch xù mà PSG trả cho mình.

Messi đi đá bóng bịt mắt

Lionel Messi cùng các đồng đội Barcelona đã gặp gỡ đội tuyển bóng đá khiếm thị nam Tây Ban Nha để có một trận đấu giao hữu vui vẻ được UNICEF tổ chức nhằm quyên tiền từ thiện. Mặc dù chưa từng đá bóng trong trạng thái bịt mắt, Messi sớm nắm được bài bản từ các đồng nghiệp khiếm thị và tham dự vào một trận đấu 5-chọi-5 cũng như thi đá penalty.

BấmSUBSCRIBEngay để chia sẻ video này trên youtube:   

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây