Nơi tình thương chắp cánh ước mơ

Thứ năm - 08/09/2016 07:14

Nơi tình thương chắp cánh ước mơ

​Căn nhà của ông Nguyễn Mỹ Long và bà Lê Thị Tường nằm heo hút trên một ngọn đồi ở xã Nhân Xương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Nhà gần như trống hoác, vá trước đụp sau, không có vật dụng gì đáng giá ngoài vài thứ đồ cũ kỹ đã được sử dụng hàng chục năm.

Vất vả là thế, cực khổ là thế nhưng ông bà vẫn luôn tâm niệm sẽ cố gắng hết sức để nuôi hai đứa cháu ngoại Nguyễn Thị Nhân, 12 tuổi, và em trai Nguyễn Đăng Phúc 9 tuổi mồ côi ăn học nên người. Ước mơ của hai đứa trẻ là động lực giúp ông bà vượt qua mọi thứ

“Đâu ai ngờ người tóc bạc khóc kẻ đầu xanh…” Quay mặt giấu những dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ, nén nỗi đau mất con, ôm h ai đứa cháu ngoại thơ dại đã sớm mồ côi cha vì tai nạn giao thông, giờ cũng không còn mẹ vì một cơn tai biến, ánh mắt ông bà sáng lên khi nói về niềm đam mê học tập của hai cháu nhỏ.

Em Nguyễn Thị Nhân đang giúp ông bà quét nhà

Nén nỗi đau vì tương lai hai cháu

Đôi mắt ậng nước nhìn xa xăm, ông Long chùng giọng khi nhớ lại những gì gia đình đã trải qua. Người con út của ông bà đã mất lúc 5 tuổi vì bệnh tật. Rồi đến lượt anh Luyện - con rể của ông bà, ba của hai bé Nhân và Phúc, chồng của chị Nguyễn Thị Dương đã đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông thương tâm năm 2008 khi anh mới vừa 33 tuổi, để lại người vợ gầy yếu và hai con thơ, đứa lớn chỉ vừa bốn tuổi, đứa nhỏ mới tròn một tuổi.

Sau nhiều năm bươn chải làm thuê làm mướn ở Sài Gòn kiếm tiền gửi về quê nuôi hai con nhỏ, dịp tết 2016 vừa rồi khi chị Dương tranh thủ về quê ăn tết. Nhưng ai ngờ, đây cũng là lần cuối hai em Nhân và Phúc gặp mẹ, ông bà Long gặp con gái mình bởi vừa mới đây thôi, chị Dương cũng đã không qua khỏi sau một cơn tai biến vì bệnh tim trở nặng. Mân mê bức tranh thêu tay mà chị Dương làm ở Sài Gòn - kỷ vật còn lại của đứa con gái yểu mệnh, đôi vai gầy guộc của ông Long run lên, kìm nén những đau khổ chực trào.

Nhà thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Gia sản lớn nhất của ông bà là một con bò và mảnh vườn nhỏ 10 con gà. Ông bị thoái hóa cột sống, còn bà bị thoái hóa đốt sống cổ. Tay làm hàm nhai, bữa đói bữa no nhưng Nhân và Phúc lớn lên trong tình yêu thương không bờ bến của ông bà ngoại. Nhìn hai cháu Nhân và Phúc côi cút, thiếu thốn tình thương cha mẹ nhưng hai em rất đam mê học hành. Những lúc ôm hai cháu vào lòng, nghe hai em thủ thỉ ước mơ về tương lai muốn làm bác sĩ, ông bà nén nỗi đau động viên nhau cố gắng bù đắp yêu thương cho hai cháu và vì tương lai của hai em.

Hai cháu đang học bài

Vòng tay nhân ái, chắp cánh ước mơ

Cảm nhận được tình thương và sự lo lắng của ông bà ngoại, Nhân và Phúc rất ngoan, học hành rất chăm chỉ. Ngoài giờ học ở trường, về nhà hai em chăm chỉ học bài rồi phụ giúp ông bà nấu cơm, quét nhà.

Dù tuổi cao sức yếu, cuộc sống vất vả nhưng ông bà vẫn luôn tâm niệm sẽ cố gắng hết sức để nuôi các cháu ăn học. Khi hỏi nếu có một điều ước, ông sẽ ước điều gì, ông và bà nói ngay rằng chỉ mong trời thương để mình có thể sống và lo cho các cháu đến khi trưởng thành.

Tháng rồi, cũng đã lâu thật lâu ông Long và bà Tường mới có được nụ cười bình an vì ông bà biết bé Nhân và Phúc đã được tiếp sức từ chương trình Vòng tay nhân ái xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An và công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential thực hiện. Chương trình đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho hai em. Đây là quyền lợi bảo hiểm miễn phí mà Prudential đã trao cho chồng chị Dương khi anh mất vì tai nạn giao thông, giờ đây khi chị Dương cũng không còn, số tiền đó đã được trao cho hai con của anh chị nhằm giúp các bé được tiếp tục đến trường. Thay mặt hai cháu để nhận số tiền hỗ trợ, ông Long xúc động cho biết sẽ dành 30 triệu để lo cho các bé đi học, còn 70 triệu thì gửi ngân hàng để dành khi các bé lớn lên.

Ông bà và các cháu

Không còn bố mẹ nữa, hai bé Nhân và Phúc hẳn sẽ thấy vô vàn cô đơn giữa cuộc đời phía trước, nhưng với tình thương bao la của ông bà và sự tiếp sức đáng quý từ xã hội, hy vọng hai bé sẽ có thêm động lực để bước tới và trở thành những người có ích mai sau, bởi nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có tình thương là sẽ luôn ở lại.

Từ nay đến 2009, chương trình Vòng tay nhân ái xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông dự kiến sẽ trao tặng 5000 hộ gia đình hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí cho vợ hoặc chồng của các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông đang phải nuôi con dưới 18 tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc diện nghèo, cận nghèo). Mỗi hợp đồng bảo hiểm sẽ có trị giá 50 triệu đồng cho mỗi người con trong gia đình, không hạn chế số lượng cho đến khi đến năm 18 tuổi. Hợp đồng có thời hạn tối đa 18 năm và tối thiểu 5 năm và được triển khai trên toàn quốc.

Minh Phương

Nguồn tin: dantri.com.vn

 Từ khóa: chắp cánh ước mơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây