Công sở, trường học Hà Nội khẩn cấp di tản vì bão Dianmu

Thứ sáu - 19/08/2016 20:04

Công sở, trường học Hà Nội khẩn cấp di tản vì bão Dianmu

Nhân viên bất ngờ được nghỉ làm, các trường học yêu cầu phụ huynh đến đón con nhanh chóng trước khi hoàn lưu bão số 3 mạnh lên tại Hà Nội chiều nay (19/8).

11h trưa 19/8, chị Phan Tâm (một công chức làm việc ở khu vực Cầu Giấy) bất ngờ nhận được thông báo có công điện khẩn về bão, yêu cầu phụ huynh đón con trước buổi trưa. "Khi tôi đến, các bé đã được đón gần hết. Hai mẹ con đi xe máy, may đoạn đường từ trường về nhà ngớt mưa nên yên tâm chở con về đến nhà", chị Tâm chia sẻ.

Không chỉ chị Tâm, nhiều phụ huynh có con theo học tại hệ thống trường phổ thông liên cấp trong khu đô thị Times City, THCS Nguyễn Tất Thành, THPT Marie Curie... cũng nhận được thông báo "toàn hệ thống từ mầm non đến THPT nghỉ sớm từ 12h và rời trường từ 13h để di chuyển về nhà. Học sinh nghỉ buổi chiều".

Học sinh nhiều trường ở Hà Nội được nghỉ học từ chiều nay. Ảnh: Giang Huy.

Không chỉ các trường học, nhiều công sở cũng đồng loạt cho nhân viên nghỉ làm và chủ động tìm phương tiện đi về an toàn trong buổi trưa. 

Nhân viên tòa nhà  FPT Duy Tân (khu vực Cầu Giấy) nhận được khuyến cáo rời công sở trước 3h chiều. "Rất lâu rồi tôi mới nhận được chỉ thị của tòa nhà thông báo tình hình bão cho cán bộ nhân viên. Bên tôi có khá nhiều nhân viên làm việc ngoài trời nên ngoài việc gửi thư khuyến cáo mọi người về sớm, chúng tôi còn có ý định gửi tin nhắn cho từng nhân viên để kịp thời di chuyển, tránh thiệt hại", chị Thu Thanh - Trưởng phòng nhân sự một công ty trong tòa nhà FPT cho hay.

Tương tự vậy, chị Vũ Thanh Nhàn (tòa nhà Hàng Hải, phố Đào Duy Anh, Đống Đa) cho biết trước thời gian dự báo bão vào, khoảng 60% nhân viên phòng chị xin phép ra về.

"Phòng tôi hôm nay chỉ có vài người đi làm sau khi chứng kiến cảnh cơn giông tối qua. Mưa to quá nên ai cũng sợ. Còn bây giờ mọi người cũng đang kéo về gần hết", anh Lê Minh (Tổng công ty vận tải Hà Nội) chia sẻ.

Khoảng 14h, ngoài trời Hà Nội mưa to, gió rít mạnh. Tại các tòa nhà ở phố Duy Tân (Cầu Giấy) - nơi tập trung nhiều khối văn phòng, cách chừng vài phút lại có nhân viên lục tục xuống hầm xe ra về. Dòng người trùm kín áo mưa lưu thông trên các tuyến phố Kim Mã, Cầu Giấy...

Chị Phương Anh (nhân viên truyền thông) tranh thủ về luôn sau bữa trưa. "Nghe nói bão to lắm, nếu sếp không cho nghỉ thì tôi cũng vẫn phải về, lo cho con và nhà cửa lắm", chị nói.

Nhu cầu di chuyển bằng taxi của người dân Hà Nội tăng đột biến, khiến các hãng đều quá tải. Đường dây của các hãng lớn, phổ biến như Mai Linh, Taxigroup, Thanh Nga, Thành Công... bận liên tục. Việc bắt xe trước cửa các công sở lớn tại các quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa... rất khó khăn. Chỉ những người may mắn mới lên được chiếc xe vừa chở khách tới. Cùng thời điểm này, cước của các dịch vụ gọi xe phổ biến như Grab, Uber tăng cao.

Anh Trương Tùng đặt GrabCar - hình thức di chuyển giá rẻ của Grabtaxi - từ đầu phố Xuân Thủy (Cầu Giấy) về La Thành (Đống Đa) khoảng 4 km, được báo giá 137 nghìn đồng, trong khi giá bình thường khoảng 40 nghìn đồng. Tuy vậy, sau khoảng 5 phút gọi không có xe nào chịu nhận chở anh. 

Lòng như có lửa đốt, chị Loan (nhân viên công sở tại Cầu Giấy) đón con trai ở trường mẫu giáo chấp nhận trả cước gần 100.000 đồng cho 4 km, cao gấp 2,5 lần thông thường.

Tương tự, khách hàng sử dụng Uber cũng rất khó gọi xe, dù chấp nhận mức cước cao gấp 2-3 lần so với thông thường.

Cây xanh bật gốc trên phố Kim Mã.

15h, gió ngày một mạnh hơn, mưa cũng nặng hạt. Tại ngã tư Đào Tấn giao Liễu Giai, nhiều xe máy phải dừng vì gió mạnh không đi được. Trên đường Kim Mã một cây xanh nằm bật gốc chắn ngang một làn đường. Hàng quán hai ven đường đều đóng cửa.

UBND thành phố Hà Nội ra Công điện khẩn gửi các cấp, ngành về phòng chống, ứng phó bão số 3, khuyến cáo người dân không nên ra đường.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay, việc đối phó bão được Hà Nội đặt ở mức khẩn cấp. Chiều tối 18/8, cơn giông bất chợt đổ bộ thủ đô dù chỉ kéo dài 3 tiếng, nhưng gió giật mạnh làm gãy đổ một số cây xanh nhỏ, thổi bay nhiều hàng quán thô sơ trên phố gây nhiều lo lắng cho người dân. Sáng nay, tình hình thời tiết được đánh giá khó lường làm tăng thêm nỗi lo lắng của người dân. 

Ông Hoàng Hữu Trung - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết từ chiều 18/8, Sở đã gửi công văn tới các trường học trên toàn thành phố, "yêu cầu chủ động căn cứ vào tình hình thời tiết cho học sinh và cán bộ, giáo viên nghỉ học để đảm bảo an toàn".

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 14h tâm bão trên đất liền Hải Phòng và Thái Bình, mạnh cấp 9 (90 km/giờ), giật cấp 10-12. Dự báo 12 giờ tới, bão giữ tốc độ 15-20 km/h, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc.

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây