Nhìn lại màn trình diễn thăng hoa của thầy trò Guardiola

Chủ nhật - 21/08/2016 15:16

Nhìn lại màn trình diễn thăng hoa của thầy trò Guardiola

Man City không dồn ép đối phương, nhưng với những đòn tấn công sắc lẹm, đội khách đã ghi tới bốn bàn vào lưới đội chủ nhà Stoke City. Chiến thắng ngọt ngào này giúp Man City soán ngôi đầu bảng từ tay MU.

Joe Har thực hiện khởi động, thủ thành người Anh tiếp tục bị Pep Guardiola bỏ rơi và anh chỉ là dự bị cho Caballero (phía sau)

Các cầu thủ Stoke khởi động trước khi bắt đầu trận đấu

Joe Allen, tiền vệ mới chuyển tới từ Liverpool trong mùa Hè năm nay đang đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Stoke

Pep Guardiola (trái) và các thành viên ban huấn luyện tại Man City

Stoke và Man City bước ra sân bắt đầu trận đấu

David Silva (trái) tranh bóng với đồng hương Bojan Krkic

Navas (giữa) đi trong bóng sự truy cản của Allen (trái) và Shawcross

Kevin De Bruyne và Fernandinho (phải)

HLV Mark Hughes hò hét chỉ đạo học trò thi đấu

Rahem Sterling tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số

Aguero thực hiện thành công quả phạt 11m để mở tỉ số trận đấu ở phút 26

Caballero ăn mừng pha ghi bàn của đồng đội

Aguero vui sướng sau khi sút thành công quả phạt 11m, anh không phải một chuyên gia trên chấm phạt đền bằng chứng là ở trận đấu gặp Steaua Bucharest tuần trước, tiền đạo này đã đá hỏng hai quả luân lưu

Sự thất vọng của Given khi đoán sai hướng sút của đối phương

Tới phút 36, Aguero lại đánh đầu tung lưới của Stoke

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi có bàn thắng thứ hai

De Bruyne (trái) đi bóng trong sự ngăn cản của Allen

Đầu hiệp hai, Krkic thực hiện thành công quả 11m rút ngắn tỉ số xuống 1-2

Niềm vui của Krkic và các cầu thủ chủ nhà sau khi còn bàn rút ngắn tỉ số

Iheanacho đã đem đến sức sống mới cho hàng công của Man City khi được vào sân. Anh đã vượt qua Given và kiến tạo cho Nolito ghi bàn ở phút 86

Iheanacho đã không ham dứt điểm mà căng ngang cho đồng đội

Công việc còn lại của tiền đạo Nolito quá dễ dàng khi trước mặt chỉ còn hai cầu thủ hậu vệ của Stoke mà không có thủ môn

Guardiola và trợ lý Mikel Arteta ăn mừng sau khi Man City ghi bàn thứ ba

Tới phút bù giờ, Man City có bàn thắng thứ 4 và vẫn là Nolito ghi bàn, lần này anh dễ dàng hơn khi phía trước chỉ là lưới trống

Người có công lớn trong bàn thắng của Nolito là Sterling, cầu thủ người Anh đã chơi rất đồng đội trong tình huống mà anh cũng có thể tự ghi bàn

Đoàn quân của Guardiola đã thắng 4-1 giòn giã và chiến lược gia người Tây Ban Nha rất phấn khích

Nguồn tin: dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây