Bị thách thức, nghịch tử đâm bố tử vong

Thứ tư - 14/12/2016 16:15

Bị thách thức, nghịch tử đâm bố tử vong

Sau khi lời qua tiếng lại, người bố thách thức con mình chém nên bị chính con trai đâm 3 nhát vào người tử vong.

Y Phúc Byă tại phiên tòa sơ thẩm

Sáng 14-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Phúc Byă (SN 1993, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo HĐXX, tối 3-7, sau khi uống rượu về, Y Phúc Byă về nhà đi ngủ thì ông Y Ăt Ksơr (SN 1968, bố Y Phúc Byă) nói chuyện một mình và nói to ồn ào làm Y Phúc Byă không ngủ được. Y Phúc Byă nói đi làm về đã mệt rồi để cho người khác ngủ nữa và nói bố đi ngủ.

Tuy nhiên, ông Y Ăt Ksơr nói lại “Tao thích ngủ thì tao ngủ, tao là bố của mày, mày có quyền gì mà nói tao”. Sau đó, ông Y Ăt Ksơr tiếp tục nói, chửi nên Y Phúc Byă bực tức dọa lấy dao chém.

Sau khi ông Y Ăt Ksơr thách thức “Mày ngon mày lấy dao chém tao đi, tao thách mày đó”, thì Y Phúc Byă xuống nhà bếp lấy một con dao dài. Thấy con cầm dao, ông Y Ăt Ksơr từ trên giường lao xuống thì bị Y Phúc Byă đâm liên tiếp 3 nhát vào người.

Thấy bố chảy máu, Y Phúc Byă cởi áo băng lại và gọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây