Thơ vui: Bốn vịt - Bốn cò

Thứ bảy - 20/08/2016 15:24

Thơ vui: Bốn vịt - Bốn cò

Nhà ông có bốn vịt giời / Ngày vui nó rủ nó bơi về nhà. Nhà tôi có bốn con cò / Chuyện vui thì ít, chuyện lo thì nhiều / Một con nghiện hút, bao điều rủi ro / Một con nằm ở Hỏa Lò.

Nhà ông có bốn vịt giời
Ngày vui nó rủ nó bơi về nhà
Con thì mua bánh mua quà
Con xách chai rượu, ấm trà về chơi
Con đong gạo nếp đồ xôi
Con vào chợ mới mua đôi gà giò
Nhà ông phúc thật là to
Số trời đưa đến một lô vịt giời

Nhà tôi có bốn con cò
Chuyện vui thì ít, chuyện lo thì nhiều
Một con lêu lổng sớm chiều
Một con nghiện hút, bao điều rủi ro
Một con nằm ở Hỏa Lò
Một con thua bạc, đêm mò túi tôi
Nhiều cò vất lắm ông ơi
Ước gì có bốn vịt giời như ông.

Video

Khỉ trêu trẻ con

Con khi đập chân trước, lắc đầu để đe dọa đứa trẻ trong vườn thú. Nhưng khi thấy đứa trẻ tỏ ra không sợ, nó bèn dùng chiêu chổng mông.

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây