Mẹ choáng váng trước lòng tốt của con trai

Thứ tư - 31/08/2016 02:58

Mẹ choáng váng trước lòng tốt của con trai

Cuối tuần, Na vào trổ tài làm bánh để mừng con trai đạt kết quả học tập tốt. 

Tuy vậy khi bánh ngon bày đầy bàn, con trai Na lại không đụng đến tý nào. Na lo lắng hỏi:

- Sao con lại không ăn thế? Chẳng phải bình thường con rất thích ăn bánh này sao?

Con trai Na mỉm cười:

- Dạ, hôm nay con có mời mấy đứa bạn cùng lớp đến chơi, con đợi các bạn đến rồi mới ăn ạ.

Na gật đầu:

- Tốt lắm con trai! Biết chia sẻ với mọi người là đức tính tốt, nhưng con nên báo trước với mẹ để mẹ chuẩn bị bánh nhiều thêm chứ.

Con trai Na lắc đầu:

- Không cần đâu mẹ ạ. Bao nhiêu bánh này đủ con ăn rồi, chỉ là ăn lúc có người khác nhìn thì ngon miệng hơn hẳn. 

- !!!

Xem thêm:  Chồng đau khổ vì trí nhớ của vợ

Lan Quyên (st)

Ông chồng tận dụng thời cơ khi vợ mất tích

Tom đến bưu điện để gửi thư báo cảnh sát về việc vợ mình bị mất tích. Nhân viên bưu điện nhìn anh nghi ngại:

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây