Đâu phải lỗi tại bố!

Chủ nhật - 28/08/2016 01:45

Đâu phải lỗi tại bố!

Tèo đang ngồi đọc báo thì cô con gái nhỏ đến bên cạnh bẽn lẽn hỏi:

- Bố ơi, có phải là con đã lớn rồi không?

Tèo nhìn con gái gật đầu mỉm cười:

- Ừ, con gái của bố giờ lớn thật rồi, cũng ra dáng thiếu nữ đấy chứ.

Con gái Tèo đỏ mặt:

- Vậy bây giờ con đã đủ tuổi để đi xem phim và đi ăn với bạn trai chưa bố?

Tèo nghe thế nghiêm mặt:

- À, chuyện đó khi nào con lớn hơn anh hai con thì mới đủ tuổi để đi nhé!

Cô con gái trợn tròn mắt:

- Nhưng mà anh hai sinh ra trước con cơ mà, làm sao con có thể lớn tuổi hơn anh ấy được chứ?

Tèo nhún vai tỏ vẻ vô tội:

- Vậy là do anh hai của con thôi, đừng có đổ lỗi cho bố không cho con đi chơi với bạn trai nhé!

- !?!

Xem thêm:  Nữ sinh 'choáng váng' trước sự bình tĩnh của giáo sư

Tất Nhiên(st)

Lý luận của chàng trai giờ cao su

Bị bạn trai cho leo cây suốt 2 giờ đồng hồ, Tũn tức tối khóa điện thoại, bỏ về nhà nằm khóc tức tưởi.

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây