Chuyện phi lý với phụ nữ

Thứ sáu - 12/08/2016 17:24

Chuyện phi lý với phụ nữ

Thấy Jones liên tục đến công ty sau 8h sáng, sếp liền gọi anh vào phòng để tra hỏi. Ông tỏ ra tức giận.

 

 Sếp quát: "Này Jones, hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp cậu đi trễ trong tuần này rồi đấy. Tôi cần một lời giải thích hợp lý"..

Jones xanh mặt lắp bắp:

"Dạ sếp, mấy nay xe của em hư nên đành phải quá giang vợ đến công ty. Sáng vợ em thay đồ, trang điểm xong đã mất 10 phút. Rồi cây cầu gần nhà em lại sập. Vì sợ trễ giờ nên em đã nhảy xuống bơi qua sông để đến công ty.

Sau đó Jones liền chỉ vào cơ thể và nói:

"Sếp xem quần áo của em đến giờ còn ướt đây! Còn nữa, khi em vừa lên bờ thì phát hiện đường kẹt cứng. Bí quá em liền trèo lên cột điện rồi phóng qua mấy tòa cao ốc mới đến được công ty".

Sếp Jones lắng nghe từ đầu đến đuôi, cuối cùng chỉ lạnh lùng đáp:

"Chuyện phi lý như thế mà cậu cũng có thể kể được à! Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào thay đồ, trang điểm xong trong 10 phút đâu cơ chứ!".

 

 

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây