- Này Tồ, tớ thấy mắt cậu thâm quầng rồi đấy. Cậu thiếu ngủ phải không?
Tồ uể oải đáp:
- Ừ, ngày hôm qua tớ ngủ hơi ít.
Tý bức xúc nói:
- Như thế không tốt chút nào, cậu không biết chúng ta cần phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày mới khỏe mạnh à?
Tồ lắc đầu:
- Tớ thấy như thế không công bằng chút nào. Vì sao chúng ta mỗi ngày chỉ đi học có 5 tiếng mà ngủ cần đến tận 8 tiếng chứ.
Tý nghe thế gật gù:
- Cậu nói cũng có lý. Lẽ ra cần phải tăng giờ học lên thành 8 tiếng để mình ngủ đủ giấc chứ.
- !?!
Xem thêm: Cách đơn giản để hiểu phụ nữ
Lan Quyên (st)
![]() | Mẹ choáng váng trước lòng tốt của con trai
|
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn