A đâm sờ mít

Thứ sáu - 04/11/2016 01:43

A đâm sờ mít

Sửu là sinh viên năm đầu của một trường kinh tế ở thủ đô. Tết năm ấy, cậu về nhà để đón năm mới cùng gia đình.

Tranh thủ thời gian ở nhà, Sửu tranh thủ trau dồi kiến thức. Một hôm bà nội bảo với cô hàng xóm: "Chả biết thằng Sửu học cái gì ở thành phố mà tôi thấy nó chỉ thích sờ mít thôi cô ạ".

"Sao bác lại nói thế?", cô hàng xóm hỏi.

"Thì đấy. Suốt mấy hôm nay nó cứ nói ra rả về A đâm sờ mít với bàn tay vô hình gì đó", bà nội kể.

"Chắc ở trên đó mít đắt nên nó không dám mua. Giờ về quê nó thèm mít đấy bà ạ", cô hàng xóm bình luận.

(Thực ra Sửu nói về học thuyết "Bàn tay vô hình" của nhà kinh tế học Adam Smith tại Anh. Ông đưa ra học thuyết này vào năm 1776).

 

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây