Tin HOT bóng đá tối 16/10: Rashford hụt giải “Cậu bé vàng” 2016

Chủ nhật - 16/10/2016 20:35

Tin HOT bóng đá tối 16/10: Rashford hụt giải “Cậu bé vàng” 2016

Bản tin cập nhật tối 16/10: Trái với dự đoán, sao trẻ MU Marcus Rashford không phải là chủ nhân của danh hiệu "Cậu bé vàng" năm nay. Ngoài ra còn có các thông tin đáng chú khác: Depay cân nhắc rời MU; Isco không rời Real; Mourinho bênh trọng tài bắt trận Liverpool - MU...

Rashford hụt giải “Cậu bé vàng” 2016: Chủ nhân của danh hiệu Golden Boy (Cậu bé vàng) dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất châu Âu năm 2016 đã chính thức được lộ diện.

Theo đó, sau 2 tuần bầu chọn, Ousmane Dembele (Borussia Dortmund) là người chiến thắng khi nhận được đến 33% sự ủng hộ, vượt xa hai đối thủ đứng ngay phía sau là bộ đôi của Bayern Munich - Renato Sanches hay Kingsley Coman (cùng chỉ nhận được 13% số phiếu bầu).

Ousmane Dembele (Borussia Dortmund) nhận giải "Cậu bé vàng" năm nay

Trước đó, giới mộ điệu đánh giá cao những cái tên như Marcus Rashford (MU), Dele Alli (Tottenham), Renato Sanches hay Kingsley Coman (Bayern) sẽ giành chiến thắng chung cuộc do đó, việc Dembele đoạt giải là một bất ngờ lớn.

Mùa Hè vừa qua, Dembele được cả Bayern Munich và Borussia Dortmund theo đuổi nhưng cuối cùng cầu thủ này lại chọn đội chủ sân Signal Iduna Park với bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro.

Depay cân nhắc rời MU: Theo Daily Express, tiền vệ người Hà Lan, Memphis Depay đang phân vân lựa chọn giữa việc đến Wolfsburg, AC Milan hay ở lại Man United để chứng tỏ tài năng của mình. Cựu cầu thủ của PSV vẫn đang thất sủng tại đội chủ sân Old Trafford dưới thời HLV Jose Mourinho.

Isco vẫn muốn trung thành với Real: Nguồn tin từ TalkSPORT khẳng định cha đẻ và cũng là người đại diện của Isco tiết lộ rằng tiền vệ này sẽ không vội vã rời khỏi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Isco đã lập cú đúp trong chiến thắng 6-1 rạng sáng nay của Real Madrid trên sân Benito Villamarin của Betis ở vòng 8 La Liga.

Mourinho bênh trọng tài bắt trận Liverpool – MU: “Người đặc biệt” vừa chia sẻ sự cảm thông với những áp lực mà trọng tài Anthony Taylor – người được FA chỉ định điều hành chính trận cầu đinh giữa “The Kop” và Man United ở vòng 8 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield rạng sáng thứ Ba tới (18/10) vì vị vua áo đen này sống ở gần sân Old Trafford (thành phố Manchester)

“Tôi nghĩ rằng ông Taylor là một trọng tài tốt. Nhưng tôi cũng cho rằng có ai đó cố ý đẩy áp lực về phía ông ấy và tôi cảm thấy rằng sẽ rất khó khăn cho ông ấy để điều hành tốt trong trận đấu quan trọng sắp tới.”

Pep ép Man City tập sút penalty. Thất vọng về 2 pha bỏ lỡ phạt đền của De Bruyne và Aguero ở trận hòa Everton tối qua, HLV Pep Guardiola khẳng định sẽ ép các cầu thủ Man City luyện tập sút penalty trong thời gian tới. Cũng theo thừa nhận của Pep, Man City hiện tại không có nhiều thời gian dành cho việc luyện tập đá 11m.

Arsenal là đội thứ 2 vượt mốc 1000 điểm trên sân nhà tại Premier League, sau MU. Với chiến thắng trước Swansea, Arsenal đã giành được tổng cộng 1002 điểm trên sân nhà tại Premier League, xếp sau MU với 1103 điểm. Đội gần nhất sẽ có thể tiến tới cột mốc này trong năm nay là Chelsea, đang đứng thứ 3 sau MU và Arsenal, với tổng cộng 981 điểm, và Liverpool, đứng thứ 4 với 958 điểm.

Arsenal thiết lập cột mốc

Maarten Stekelenburg trở thành thủ môn thứ 7 trong lịch sử Premier League cản phá thành công 2 quả penalty trong một trận đấu. Trận đấu trước Man City ngày hôm qua có lẽ sẽ là một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên nhiều người có thể sẽ không biết rằng, trước đó, đã từng có tới 6 người làm được điều kỳ diệu mà Maarten Stekelenburg đã làm được.

Everton cũng tạo nên một kỷ lục phòng ngự tại giải đấu trước Man City khi có tới 93 tình huống phòng ngự hiệu quả trong trận đấu. Con số đáng kinh ngạc trên bao gồm tới 42 tình huống phá bóng giải nguy, 24 cú tắc bóng,  21 lần cắt bóng, và 6 pha cản phá đối phương sút bóng. Chưa kể một mình Jagielka đã tạo ra 2 quả penalty cho đội chủ nhà, may cho anh là thủ môn Stekelenburg đã chơi quá suất sắc.

Ronaldinho trở lại Barcelona ở tuổi 36 với tư cách là đại sứ bóng đá của CLB. Anh đã được cho là sẽ nhận trọng trách ngoại giao cho Barca từ trước khi mùa giải mới khởi tranh, nhưng phải đến đầu tháng Mười này, Ronaldinho mới chính thức đến CLB nhận việc và sau khi vừa chia tay Fluminese.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây