Tôi phải làm sao với bạn gái khi biết mình bị hiếm muộn

Thứ tư - 22/02/2017 14:08

Tôi phải làm sao với bạn gái khi biết mình bị hiếm muộn

Giữa năm ngoái tôi chẳng may bị bệnh quai bị và biến chứng viêm tinh hoàn. Tôi suy sụp về tinh thần, không biết đối diện như thế nào. 

Tôi 27 tuổi, quen một người con gái bằng tuổi. Hai đứa tôi yêu nhau cũng gần 4 năm rồi, tình cảm rất nhiều và đã tính tới chuyện hôn nhân. Thế nhưng cuộc đời lại trớ trêu khi giữa năm ngoái tôi chẳng may bị bệnh quai bị và biến chứng viêm tinh hoàn. Tôi suy sụp về tinh thần, không biết đối diện như thế nào. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, từ bỏ cuộc sống này.

Điều tôi sợ nhất là người tôi yêu sẽ ra sao đây? Tôi biết mình còn yêu cô ấy rất nhiều. Khi cô ấy cưới và theo tôi thì sẽ rất khổ vì chuyện con cái. Tôi đọc nhiều bài của mục Tâm sự, thấy nhiều gia đình hiếm muộn đã chịu rất nhiều áp lực khi đi kiếm con. Giờ tôi không biết phải làm gì, có nên giải thoát cho người mình yêu để cô ấy kiếm người chồng khác, không theo tôi nữa. Mong mọi người giúp đỡ để tôi có thể chọn được cách giải quyết. Thực sự bây giờ tôi bế tắc lắm.

Khang

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây