Khi thiên nhiên “bẻ cong” kiến trúc

Thứ năm - 02/03/2017 19:16

Khi thiên nhiên “bẻ cong” kiến trúc

Thay vì “chặt cây, xây nhà”, các kiến trúc sư tài ba đã sáng tạo ra những ngôi nhà hòa hợp với thiên nhiên hơn theo cách vô cùng độc đáo.

Một trường mẫu giáo tại Nhật Bản gây ấn tượng với sân chơi xây dựng bao quanh một thân cây. Được biết, đây là cây Zelkova 50 tuổi, đã sống sót qua rất nhiều thiên tai. Kiến trúc này vừa tôn trọng thiên nhiên, vừa có bóng mát cho các em nhỏ vui chơi, vô cùng đáng học hỏi.

Cây “xuyên” qua nhà cũng chẳng sao, có thể tận dụng làm ban công xanh mát, càng không tốn công trồng cây cảnh.

Cách xây dựng khéo léo, tạo những lỗ hổng lớn để cây có thể tiếp tục phát triển và không bị ảnh hưởng bởi ngôi nhà.

Mang “rừng nhiệt đới” vào giữa phòng khách, ý tưởng quá táo bạo đấy chứ.

Kiến trúc uốn quanh thân cây còn khiến ngôi nhà trở nên mềm mại, độc đáo hơn rất nhiều.

Một nơi tắm nắng và đọc sách quá lý tưởng!

Chỉ vì xây tưởng mà chặt bỏ cây thì thật đáng tiếc, và thế là bức tường sáng tạo như thế này đã ra đời.

Chủ nhà yêu thiên nhiên tới nỗi, xây hẳn một “nhà kính” để cây tự do phát triển.

Có mọc giữa lối lên nhà cũng chẳng sao cả, chuyện gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa.

Ngôi nhà kính trong suốt trong rừng cây, giữa nhà là một cây xanh mướt.

Làm nhà “tổ chim” trên cây cũng là sáng tạo mới lạ đấy chứ!

Lối đi uốn lượn bao quanh các cây xanh có sẵn.

Một thân cây xuyên giữa nhà mang lại vẻ đẹp độc đáo cho nhà hàng này.

Chỗ đậu xe thì cũng phải tôn trọng thiên nhiên thôi.

Thêm một nhà hàng với cây cổ thụ lớn xuyên qua.

Căn nhà bỗng dưng có thêm một “đường cong mềm mại” nhờ tán lá cây xanh.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây