Chán chồng đến mức chẳng còn hứng thú chuyện chăn gối với anh

Chủ nhật - 02/07/2017 08:09

Chán chồng đến mức chẳng còn hứng thú chuyện chăn gối với anh

Ngày xưa tôi là hoa khôi của trường nhưng từ ngày lấy anh, tôi càng ngày càng tiều tuỵ, cả thể xác lẫn tâm hồn. 

Tôi có chồng và một con, bản thân là người lãng mạn nhưng chồng khô khan. Không những vậy, anh ngày nào cũng dùng toàn lời lẽ chê bai thật cay nghiệt với tôi. Tôi tự hỏi có phải vì mình thành đạt trong công việc (tôi làm quản lý một công ty nước ngoài) còn anh lận đận mãi vẫn ở vị trí nhân viên nên anh tự ti, chỉ có nhiếc mắng vợ để thấy mình cũng có uy? Tôi chán anh tới mức chẳng hứng thú gì đến chuyện chăn gối.

Dù là người rất đàng hoàng và chưa từng phản bội chồng nhưng gần đây tôi có cảm giác thích nghe những lời ngọt ngào từ những người khác. Tôi phải làm sao. Đừng khuyên tôi hãy cố gắng hâm nóng tình cảm vì tôi đã thử nhiều cách nhưng mỗi lần anh ấy lằng nhằng và hàng tuần đều đi nhậu hai ba tối bỏ mặc vợ con thì tôi lại không còn chút tình cảm nào.

Thu

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây