30 tuổi tôi vẫn chưa có bạn trai dù trẻ trung và có thu nhập khá

Chủ nhật - 02/07/2017 08:11

30 tuổi tôi vẫn chưa có bạn trai dù trẻ trung và có thu nhập khá

Tôi không muốn nhắm mắt lấy đại nhưng để tìm một người yêu thật lòng khó quá. 

Tôi gần 30 tuổi, làm cho công ty nước ngoài, thu nhập khá, bề ngoài nhìn trẻ hơn tuổi. Tuy nhiên, vì tôi thích có con nên hay tự áp lực chuyện phải lập gia đình. Hiện tại, trong công việc tôi gặp rất nhiều người đàn ông đã có gia đình và cả những người nói dối là chưa có gia đình. Còn lại là các em trai nhỏ tuổi hoặc bằng tuổi nói thích tôi, nhưng trường hợp này tôi không có cảm xúc yêu đương gì cả. Nếu lên các trang web kết bạn nước ngoài tôi lại sợ gặp phải lừa đảo, mất thời gian, với lại tôi cũng không quen yêu xa vì thấy khó kiểm chứng thông tin.

Tôi thấy phụ nữ trong tình yêu đa số đều thật lòng nhưng đàn ông lừa dối quá nhiều (kể cả người có học thức cao, sự nghiệp tốt). Tôi không muốn nhắm mắt lấy đại nhưng để tìm một người yêu thật lòng khó quá. Anh chị có cao kiến gì không trong việc tìm kiếm đối tác và kết hôn? Xin chân thành cảm ơn.

Thủy

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây