Không dám yêu ai khi biết mình khó có khả năng làm cha

Thứ bảy - 01/07/2017 09:37

Không dám yêu ai khi biết mình khó có khả năng làm cha

Càng nghĩ tôi lại càng buồn. Tôi có nên quen ai không và khi quen có nên nói sự thật này?

Tôi 27 tuổi, ra trường đi làm được mấy năm rồi. Ngày còn là sinh viên năm 3 tôi có mắc quai bị và viêm một tinh hoàn, đi xét nghiệm bác sĩ nói tôi yếu. Tôi choáng váng không biết làm sao cả. Từ đó, tôi thay đổi rất nhiều, nhìn thấy bạn bè ai cũng lập gia đình và có con cái là tôi lại cảm thấy buồn. Nhiều lúc tôi lại khóc và than, sao cuộc đời mình như thế. Càng nghĩ tôi lại càng buồn. Tôi có nên quen ai không và khi quen có nên nói sự thật này? Mong mọi người chia sẻ với tôi. Cảm ơn mọi người.

Tùng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây