Vietnam Idol: Đông Nhi đẹp "hớp hồn", Janice Phương khiến Thu Minh khâm phục

Thứ bảy - 13/08/2016 10:09

Vietnam Idol: Đông Nhi đẹp "hớp hồn", Janice Phương khiến Thu Minh khâm phục

Nữ ca sĩ Đông Nhi xinh đẹp như công chúa khi đến biểu diễn tại Vietnam Idol 2016 - Gala 4.

Tối qua (12/8), Gala 4 Vietnam Idol 2016 đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình với phần thi đấu gay cấn của Top 7. Đây cũng là đêm thi loại và một thí sinh sẽ phải nói lời chia tay chương trình.

Với chủ đề Sống trẻ từng phút giây, Top 7 đã mang tới những màn trình diễn hết sức vui tươi, sôi động làm giám khảo Thu Minh - Huy Tuấn - Nguyễn Quang Dũng phấn khích. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của khách mời xinh đẹp Đông Nhi đã làm sân khấu "bùng nổ" khi cô mang tới bản hit mới trẻ trung.

 

MC Phan Anh lịch lãm dẫn chương trình.

 

Bộ ba giám khảo Huy Tuấn - Thu Minh - Nguyễn Quang Dũng.

 

Đông Nhi xinh như công chúa khi đến biểu diễn tại Gala 4 Vietnam Idol với vai trò khách mời.

 

Cô đem tới một ca khúc mới của nhạc sĩ Đỗ Hiếu mang tên "Love Like You" với giai điệu đầy sôi động, trẻ trung.

 

Giám khảo Giọng hát Việt nhí 2016 quyến rũ hớp hồn trên sân khấu Vietnam Idol.

 

 

Nàng ngọt ngào kết hợp với các nam vũ công và trình diễn đầy cuốn hút.

 

Trong đêm thi này, không còn những bản ballad dịu dàng hay những giai điệu du dương, sân khấu của Vietnam Idol đã chìm đắm trong một không gian âm nhạc rộn ràng và hưng phấn khi Top 7 sống trọn từng khoảnh khắc trong âm nhạc, thể hiện sự lạc quan, yêu đời của tuổi trẻ.

 

Là một trong số ít thí sinh giữ vững phong độ từ đầu mùa giải, Janice Phương liên tục khiến ban giám khảo lẫn khán giả “đứng tim” vì giọng hát mạnh mẽ và đầy nội lực của mình với phần trình diễn đầy lôi cuốn "Titanium".

 

Thu Minh chia sẻ cảm xúc khâm phục Janice về giọng hát cũng như khả năng trình diễn và thừa nhận rằng ba giám khảo cũng ngày càng đòi hỏi cao hơn bởi Janice luôn trình diễn rất tốt qua các đêm. Nữ giám khảo cũng nhiệt tình đứng lên thị phạm cho cô gái gốc Philippines về kinh nghiệm tạo “cái kết giả” trong phần trình diễn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì mong được nhìn thấy Janice diễn trong đêm chung kết.

 

Chọn ca khúc “Hà Nội trà đá vỉa hè”, Bá Duy đã hoàn toàn lột xác, thoát khỏi hình ảnh của một “hoàng tử ballad” vốn gắn liền với “chàng trai bún bò” này trong suốt chặng đường qua. Vẫn là một giọng hát chắc chắn và đầy cảm xúc, nhưng sự trẻ trung, phóng khoáng trong cách xử lý bài hát, Bá Duy đã thành công khi khoác một tấm áo mới cho ca khúc lẫn vượt qua giới hạn của bản thân với dòng nhạc R&B.

 

Thu Minh, Huy Tuấn dành lời khen cho Bá Duy còn Nguyễn Quang Dũng thì hóm hỉnh nhận xét: “Tôi nghĩ em có phong cách rất “bún bò”, nó rất là mặn mà. Và với vòng này em tìm được sự mới mẻ với một món khác nữa, đó là “trà đá”. Anh sẽ bình chọn cho em”.

 

Không còn là chàng “học sinh chăm ngoan” của những tuần trước, lời “nhắc nhở” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã trở thành động lực để Quang Đạt bước ra khỏi an toàn của chính mình nhằm thử thách bản thân với một dòng nhạc mới – thể loại nhạc swing qua ca khúc “Trái đất tròn không gì là không thể”.

 

Thảo Nhi thể hiện “I don’t need a man” được giám khảo Thu Minh khen tự tin hơn và có một tiết mục thành công. Huy Tuấn cho rằng Thảo Nhi đã vượt qua được nỗi e sợ và trở về với chính mình. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ, ban đầu anh cảm thấy khó hiểu tại sao Thảo Nhi là quán quân một cuộc thi âm nhạc, nhưng nay anh đã hiểu: “Bởi vì em xứng đáng và em cũng xứng đáng để cạnh tranh ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016.”

 

Lựa chọn ca khúc gắn liền với quán quân Vietnam Idol 2015 – “Trọng Hiếu”, anh chàng điển trai Tùng Dương đã khiến ban giám khảo lẫn khán giả ngạc nhiên khi mang đến một tinh thần mới cho ca khúc qua cách xử lý bài hát tinh tế và đầy cảm xúc.

 

Với kho bài hát khá hạn hẹp, Việt Thắng dường như là thí sinh luôn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn bài hát cho mỗi đêm thi. Lần này, với sự tư vấn từ giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, chàng trai đã thể hiện ca khúc “Cho em” đậm chất riêng. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng nghiêm khắc đòi hỏi Việt Thắng phải tập trung hơn, không thể “lơ tơ mơ” trong cuộc thi.

 

Luôn là ứng viên được đánh giá cao về cách lựa chọn lẫn xử lý bài hát “điên” theo cách của riêng mình, tuần này, Minh Trị tiếp tục mang đến sự phấn khích và cuồng nhiệt cho khán giả khi thể hiện liên khúc “We will rock you - I love Rock 'N' Roll”.

 

Phần biểu diễn của Minh Trị làm giám khảo tranh cãi vì người khen, người chê. Cuối cùng, Minh Trị là thí sinh nhận được tổng số điểm quy đổi thấp nhất và phải hát bài sing-off.

 

Chọn thể hiện ca khúc “Wait”, dù “bác sĩ tăng động” đã trở về với chính mình như lời chia sẻ của ca sĩ Thu Minh, nhưng bài hát này cũng không thể giúp anh thuyết phục ban giám khảo giữ mình ở lại.

Khép lại Gala 4 Vietnam Idol 2016 với sự chia tay Minh Trị, 6 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình tiếp tục bước vào Gala 5 với chủ đề “Những sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Tùng” vào tuần sau.

Nguồn tin: eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây