Mourinho & Guardiola: Đấng cứu thế của “sao xịt”

Thứ hai - 22/08/2016 04:24

Mourinho & Guardiola: Đấng cứu thế của “sao xịt”

Một dấu ấn nổi bật của Jose Mourinho và Pep Guardiola kể từ lúc đến Manchester là họ đã hồi sinh vài cầu thủ trước đây bị xem là những thất bại.

Một cầu thủ đã từng thành công ở Premier League thì tất nhiên có thể thành công tiếp ở Premier League khi chuyển sang một đội bóng khác.

Sterling (trái) và Fellaini từng được xem là những nỗi thất vọng lớn ở Man City & MU

Raheem Sterling là một phần quan trọng trong đội hình Liverpool cạnh tranh cho chức vô địch mùa 2013/14, thế nhưng Sterling sau khi chuyển đến Man City với giá 49 triệu bảng đã bị xem là “quá đắt”, “chỉ có tiếng, không có miếng”, “được đánh giá quá cao”, v.v…

Marouane Fellaini chơi hay tại Everton, nhưng khi chuyển sang MU Fellaini đã có 3 mùa giải gây nhiều thất vọng. Anh thậm chí được xem là một biểu tượng của sự sa sút ở MU sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ: Một bản hợp đồng hớ, một cầu thủ nổi bật vì đánh nguội bằng cùi chỏ hơn là phong độ trên sân.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2016/17, Sterling và Fellaini giống như những cầu thủ được “tái sinh”.

Đêm thứ Sáu, người ta đã phải ngạc nhiên khi chứng kiến Fellaini thi đấu cho MU. Giữ cho mọi thứ đơn giản ở mức tối đa, tiền vệ người Bỉ tập trung vào việc phá các đợt lên bóng của đối thủ, luôn đứng đằng sau Paul Pogba khoảng 5-10m, phá các đợt phản công của Southampton bằng chiều cao (với bóng bổng) và sự quyết liệt (chuồi bóng khi đấu 1-chọi-1).

Fellaini thi đấu chắc chắn trong vai trò tiền vệ phòng ngự

Một ngày sau, Man City đại thắng Stoke City 4-1. Điều duy nhất người ta phàn nàn ở Raheem Sterling, đó là kỹ thuật dứt điểm của anh chưa đủ thăng bằng lẫn độ hiểm (Sterling sút không tốt cả hai chân). Ngoài ra thì không còn điều gì để chê trách, anh mỗi lần đột phá là một lần làm hàng phòng ngự Stoke chao đảo.

Rõ ràng Sterling và Fellaini đã thi đấu với một sự tự tin mới, một sự hứng khởi mới người ta không được thấy khi họ còn phụng sự cho đời HLV trước. Fellaini của thời Louis Van Gaal là những gì người ta cảm thấy nản nhất khi nói về MU: một đội bóng bí lối trong tấn công và thiếu kỷ luật trong phòng ngự. Sterling của Manuel Pellegrini là một Sterling mỗi lần dắt bóng đều đâm đầu vào góc chết rồi mất bóng.

Chỉ có thể nói rằng sự có mặt của Jose Mourinho và Pep Guardiola trên ghế HLV trưởng của hai đội bóng thành Manchester đã làm thay đổi những “sao xịt” như Sterling và Fellaini.

Người ta từng nghĩ Fellaini là một cầu thủ có thể dựa vào trên mặt trận tấn công, có thể tận dụng chiều cao để chơi bóng bổng và các quả phạt cố định. Không ai nghĩ Fellaini lại có sự tập trung và kỷ luật để chơi như một tiền vệ phòng ngự, điều mà Mourinho đang thực thi.

Chỉ một mùa hè, Fellaini đã thay đổi nhiều thói quen, không còn lóng ngóng khi xoạc, không còn dùng ngực mà thay vào đó dùng chân để dằn bóng xuống đất, và không còn vung cùi chỏ. Năm nay có lẽ sẽ là một năm nhàn nhã cho David De Gea.

Còn Sterling? Pep Guardiola dùng Sterling đá bên cánh phải và thường xuyên cắt từ biên vào trung lộ, lựa chọn tốt nhất để đấu với hàng thủ 4 người dàn ngang của Stoke vì nó cho phép Aguero được tự do di chuyển hơn. Sterling cùng với Nolito vô tình làm khó cho Pep, phong độ của họ sẽ khiến ông khó có cơ hội cho Leroy Sane đá chính sau khi mua về từ Schalke 04.

Phong độ của Sterling rất ấn tượng từ đầu mùa giải

Thế mới thấy sức mạnh chiến thuật của Jose Mourinho và Pep Guardiola lớn thế nào. Guardiola bị hoài nghi nhất bởi ông chưa từng thử sức với bóng đá Anh, lại mang tiếng là chọn Bayern Munich để dễ đoạt cúp ở Đức.

Stoke được đá trên sân nhà Britannia luôn nguy hiểm, mùa trước Man City thua tan tác tại đây trong một trận đấu mà sức gió khiến Kevin De Bruyne không đặt cố định nổi quả bóng để đá phạt góc (Arsenal đã không thắng ở Britannia trong 6 năm). Nhưng Man City của Pep thắng chẳng mấy khó khăn, mà không chỉ Sterling, cầu thủ trẻ Iheanacho có vai trò quyết định trong 2 bàn thắng cuối.

Thế mới thấy vai trò của các HLV to lớn thế nào. Quân tinh nhuệ đến mấy mà tướng không giỏi thì rồi cũng thua trận, quân có bình thường đến mấy mà tướng tài thì thế nào cũng thắng.

Mourinho và Guardiola đang chứng minh rõ ràng điều đó. Giờ người ta đang háo hức chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi họ gặp nhau trong trận derby Manchester.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây