MU khốn khổ: Mourinho “đốt tiền số 1 lịch sử”, sẽ bị trảm như Van Gaal?

Chủ nhật - 25/02/2018 15:57

MU khốn khổ: Mourinho “đốt tiền số 1 lịch sử”, sẽ bị trảm như Van Gaal?

Trận hòa trên thế thua của MU trên sân của Sevilla ở Champions League vừa qua đã chỉ ra rất nhiều vấn đề của “Quỷ đỏ” mà một trong số đó chính là từ sai lầm trong cách tiêu tiền và dụng binh của HLV Jose Mourinho.

Video MU thua sốc Newcastle ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh:

“Ném tiền qua cửa sổ”, Mourinho khiến MU mất chất

MU hành quân đến Ramon Sanchez-Pizjuan làm khách của Sevilla với vị thế cửa trên nhờ bề dày lịch sử ở Champions League và đội hình có tổng giá trị xấp xỉ tới gần nửa tỉ bảng.

Thế nhưng, những gì mà “Quỷ đỏ thành Manchester” trình diễn ở lượt đi vòng 1/8 trong cuộc chiến tại xứ Andalusia vừa qua chỉ phần nhiều là nỗi thất vọng.

De Gea xuất sắc cứu thua cho MU trước Sevilla

Nếu không có tài năng cản phá xuất sắc của David De Gea, đặc biệt là cú đẩy bóng bằng tay phải khước từ bàn thắng của Luis Muriel sau cú đánh đầu rất căng, MU đã trắng tay trên sân của Sevilla.

Hòa 0-0 trên đất Tây Ban Nha có thể xem là một chút lợi thế cho Man đỏ ở lượt về vòng 1/8 Champions League nếu như ở tại Old Trafford, họ không để đối thủ Sevilla hòa có bàn thắng hoặc đánh bại mình ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, kết quả vừa qua ở Ramon Sanchez-Pizjuan chỉ ra rất nhiều minh chứng việc Jose Mourinho là kẻ đốt tiền khủng khiếp của MU như thế nào.

Ông thầy người Bồ Đào Nha đã gây bất ngờ khi xếp Paul Pogba – cầu thủ đắt giá nhất lịch sử MU với cái giá 100 triệu euro mà mình từng cùng BLĐ “Quỷ đỏ” mua về từ Juve hè 2016 ngồi dự bị và để tài năng trẻ Scott McTominay đá chính.

Nếu Ander Herrera không dính chấn thương sớm, chưa chắc Pogba đã được Mourinho tung vào sân từ ghế dự bị ngay phút 17 đấu Sevilla.

Rất nhiều fan MU đã phải thốt lên trên mạng xã hội Twitter rằng không hiểu sao Mourinho lại không để cậu học trò đắt giá người Pháp đá chính ở một trận cầu có ý nghĩa sống còn, trên một mặt trận sống còn như vòng knock-out Champions League.

Pogba và HLV Mourinho đang nảy sinh mâu thuẫn

Gặp Sevilla ở Champions League đã là trận thứ 2 liên tiếp “Người đặc biệt” không điền tên Pogba vào danh sách 11 cầu thủ xuất phát của đội bình. Giữa lúc này, thông tin Pogba thông qua người đại diện Mino Raiola đang tìm đường sang Real Madrid lại rộ lên.

Dù người trong cuộc chưa lên tiếng nhưng có thể thấy mối quan hệ thầy trò giữa Mourinho và cầu thủ mà ông từng phải cùng BLĐ MU bỏ ra đến 100 triệu euro vất vả mua về 2 năm trước đang “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Một minh chứng nữa của việc “đốt tiền” của Mourinho ở MU chính là từ tân binh Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile đầu quân cho “Quỷ đỏ” theo dạng đổi ngang Henrikh Mkhitaryan sang Arsenal ở phiên chợ Đông vừa qua và được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công của CLB để hướng đến các danh hiệu lớn.

Thế nhưng, sau những gì anh đã thể hiện ở các trận đấu MU làm khách và đều không thắng trước Tottenham và Newcastle ở giải Ngoại hạng cũng như đấu Sevilla ở Champions League, Sanchez quả thật chưa xứng đáng nhận mức lương kỉ lục Ngoại hạng Anh 450.000 bảng/tuần (lương cứng + bản quyền hình ảnh).

Ngay cả Romelu Lukaku, tiền đạo tân binh từ hè trước mà Mourinho mang về MU với giá tới 75 triệu bảng cũng tiếp tục gây thất vọng khi gặp Sevilla như cách anh từng thể hiện rất nhiều lần ở các trận đại chiến mùa này.

Thật mỉa mai khi đội hình xấp xỉ 500 triệu bảng của MU hiện tại vẫn chơi như gà mắc tóc và chỉ giỏi “dựng xe bus” thay vì tấn công vũ bão để đạt đến thành công như thời hoàng kim của chính họ khi được Sir Alex Ferguson dẫn dắt hoặc Man City của Pep Guardiola mùa này.

Sẽ thành một “Van Gaal 2.0”?

Trước Jose Mourinho, người tiền nhiệm Louis Van Gaal cũng đã ngốn của MU hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng nhưng ngoài chiếc cúp FA nhỏ nhoi mùa 2015/16 trước khi bị sa thải 2 năm trước, “Tulip thép” chẳng để lại ấn tượng gì đáng kể.

Mourinho giờ đây cũng đang đi theo “vết xe đổ” ấy. Ông thầy 55 tuổi người Bồ Đào Nha cũng muốn BLĐ MU đổ núi tiền xây dựng lực lượng nhưng thành công chưa thấy đâu, chỉ thấy lối chơi tấn công truyền thống của “Quỷ đỏ” đã biến mất và thay bằng lối đá tử thủ nhàm chán.

Mourinho nên cảnh giác sẽ bị MU "xử trảm" như Van Gaal

Đội chủ sân Old Trafford giờ coi như đã sớm “vẫy cờ trắng” trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City. Ở Champions League, nếu MU không tiến sâu, ai dám chắc, Mourinho sẽ còn tại vị ít nhất cho đến khi hợp đồng 3 năm đã ký với “Quỷ đỏ” kết thúc hay ông sẽ chịu kết cục như Van Gaal hè 2016.

MU - Sanchez: Cú vấp cần thiết, thiên biến vạn hóa chinh phục cúp C1

Dù đã có Alexis Sanchez, MU vẫn không gặp muôn vàn khó khăn trên sân Sevilla.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây