Khó có thể giữ ghế, vậy HLV Conte chiến đấu vì điều gì?

Chủ nhật - 01/04/2018 13:22

Khó có thể giữ ghế, vậy HLV Conte chiến đấu vì điều gì?

Không có gì bí mật cả, số phận Antonio Conte đã được định đoạt, và ông khó có thể tiếp tục dẫn dắt Chelsea mùa tới. Tuy nhiên, ông vẫn có lý do để chiến đấu và đánh bại Tottenham.
Chelsea vs Tottenham: 'Gà trống' gặp khó Ở vòng 32 Premier League, thầy trò HLV Pochettino sẽ phải hành quân đến sân Stamford Bridge của Chelsea mà không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Harry Kane.

Vào ngày cuối cùng của mùa giải 2010/11, Chelsea bị đánh bại ở Goodison Park. Tuy nhiên, trận thua không ảnh hưởng gì đến vị trí thứ 2 của họ. "The Blues" vẫn sẽ dự Champions League mùa sau, như thường lệ. Carlo Ancelotti khá thoải mái trong phòng họp báo sau trận.

Các cầu thủ Chelsea thi đấu không tốt mùa này. Ảnh: Getty Images.

Khi kết thúc, huấn luyện viên người Italy bước ra ngoài và gặp Ron Gourlay đứng đợi ở cầu thang. Giám đốc điều hành của Chelsea nói rằng ông đã bị sa thải, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Nhanh gọn và tàn nhẫn, Carlo Ancelotti còn không có cơ hội để nói lời tạm biệt với các học trò.  

Quyết định này của Roman Abramovich chỉ có thể lý giải bằng việc Chelsea không chiến thắng ở Champions League. Ngay sau khi bị loại ở tứ kết trước MU, Carlo Ancelotti lập tức nhận thấy tương lai bị đe dọa. Đó là khi, theo lời kể của ông với tờ FourFourTwo, Abramovich bước vào phòng thay đồ nhưng không nói lời nào, chỉ để chứng kiến nỗi xấu hổ của cả đội.

Bây giờ, tình cảnh của Antonio Conte bi đát hơn. Chelsea của ông không những bị loại khỏi Champions League ngày từ vòng 1/8, mà còn rơi xuống vị trí thứ 5 ở Premier League, kém đội đang xếp thứ 4 là Tottenham tới 5 điểm.

Hôm thứ năm, Conte nói rằng trận đấu với Tottenham hết sức quan trọng, và nếu coi đây là trận chung kết của mùa giải cũng không sai. Bằng mọi giá "The Blues" phải chiến thắng, qua đó rút ngắn khoảng cách với Spurs xuống còn 2 điểm. Nếu thất bại, biên độ nâng lên thành 8 và giấc mơ tới đấu trường danh giá nhất châu Âu coi như tiêu tan.

Huấn luyện viên Conte có thể không giữ được ghế ở Chelsea sau mùa này. Ảnh: Getty Images.

Dĩ nhiên, tính chất của trận đấu này cũng quan trọng với Abramovich. Ngay khi tiếp quản Chelsea, ông ta đã mong muốn đội bóng này vô địch Champions League thường xuyên. Để đạt được điều đó, ít nhất phải tham dự thường xuyên. Mùa duy nhất vắng mặt 2016/17 là một sự sỉ nhục và Abram không hy vọng nó lặp lại.

Giống như Ancelotti, Conte hẳn cảm nhận rõ sự rung lắc dữ dội của chiếc ghế sau thất bại trước Barca cách đây 2 tuần. Ông không bị sa thải ngay hôm đó, song đừng lầm tưởng Abramovich đã trở nên nhẫn nại và bao dung. Tỷ phú người Nga chỉ đơn giản là tránh sự xáo trộn có thể ảnh hưởng tới phần còn lại của mùa giải, và hệ lụy là mất nốt tấm vé tới châu Âu.

Trận derby với Tottenham hệ trọng như Conte nói, nhưng chỉ với Chelsea. Còn với huấn luyện viên người Italy, số phận đã được định đoạt. Thậm chí so với Ancelotti, Abramovich còn dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định sa thải.

Năm 2018, Chelsea kiếm 11 điểm, thành tích kém so với 11 đội bóng khác.

Trong 10 tháng qua, Conte khiến đội bóng hư hại bởi tin nhắn đuổi cổ Diego Costa, hờn dỗi đòi chia tay CLB ngay trước thềm mùa giải mới, và khi thay đổi ý định để ở lại, đã liên tục tấn công ban lãnh đạo về vấn đề chuyển nhượng.

Khi tương lai không thể thay đổi, liệu Conte còn ham muốn đánh bại Tottenham? Có. Bởi ông vẫn phải chiến đấu vì danh tiếng của mình. Để sau khi rời Stamford Bridge, thay vì hình ảnh một gã quản lý chỉ mang đến phiền phức, người ta sẽ nhớ tới vị huấn luyện viên bùng nổ trên đường pitch, đã chiến đấu tới phút cuối cùng với đam mê và trách nhiệm.

Thêm một điều nữa, về lịch sử, đã 28 năm 50 ngày trôi qua, Chelsea không bao giờ bị Tottenham đánh bại trên sân nhà. Cho dù mùa giải có tệ hại đến đâu, ít nhất Conte phải tránh đi vào cuốn biên niên sử ở Stamford Bridge với tư cách huấn luyện viên "The Blues" đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League nhận thất bại trước Spurs.

Trong mùa đầu dẫn dắt Chelsea, Conte giành chiến thắng 37 trong tổng số 47 trận, đạt tỷ lệ thắng cao kỷ lục 78,7%. Sang mùa này, ông chỉ giúp đội bóng thắng 26/49 trận, tức 53%. Tổng thể, tỷ lệ thắng của HLV người Italy là 65,6%, kém Avram Grant và Jose Mourinho nhiệm kỳ đầu (cùng 67%).

Nguồn tin: news.zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây