Ngoại hạng Anh 2016/17: Cuộc đua tứ mã lộ diện

Thứ năm - 18/08/2016 01:11

Ngoại hạng Anh 2016/17: Cuộc đua tứ mã lộ diện

Chỉ có MU, Man City, Liverpool, Chelsea là các ông lớn giành được 3 điểm sau vòng đầu tiên tại mùa bóng năm nay.

Người ta nói “đầu xuôi thì đuôi lọt” để ám chỉ về những thành công bước đầu sẽ giúp cho những bước sau suôn sẻ và thuận lợi. Và có vẻ như ở mùa giải năm nay, chỉ có bốn ông lớn làm được việc đó là MU, Man City, Liverpool, Chelsea sau khi giành được 3 điểm trong trận ra quân.

Tuy chỉ mới là trận đầu tiên nhưng có thể thấy bản lĩnh rất lớn của các đội bóng này, bởi họ đã lĩnh ngộ được đúng chân lý của những kẻ mạnh đích thực.

Chân lý thuộc về kẻ mạnh

Hãy nhìn cách Chelsea giành 3 điểm ngoạn mục trong những phút cuối cùng, hay sự lột xác nhanh không tưởng của MU dưới thời Jose Mourinho, hay khí thế hào hùng của Liverpool ngay trên sân Emirates và sự lầm lì và bản lĩnh đến từ Man City của Pep Guardiola.

Vớ 4 cá tính lớn, 4 nguồn sức mạnh khác nhau và rất có thể trong những vòng đấu tới, một cuộc đua tứ mã hay tam mã sẽ thành hình và chắc chắn những kẻ bị bỏ lại phía sau ở mùa giải này sẽ không có cơ hội sửa sai.

4 đội bóng có sự khởi đầu hoàn hảo ở mùa bóng mới

Bởi chưa bao giờ Premier League lại sung nhiệt đến thế, ngay từ vòng đấu đầu tiên đã diễn ra những kịch bản đua tranh khốc liệt, các đội bóng lớn đang bung hết sức để chắt chiu từng điểm số trong cuộc chạy đua và một điểm có được dường như cũng là điều đáng quý.

Trong học thuyết sinh tồn, kẻ mạnh sinh ra là để ăn thịt kẻ yếu và chính vì vậy muốn vô địch, một đội bóng mạnh nhất sẽ phải “ăn thịt” được tất cả các đội bóng khác. Cả 4 đại gia đang dẫn đầu BXH có lẽ họ chiêm nghiệm được điều này, bởi chiến thắng luôn là một mục đích tối thượng sau mỗi vòng đấu.

Hãy nhớ rằng, khi niềm tin chính là sức mạnh và có chăng sự khởi đầu thành công luôn là tiền đề cho những bước ngoặt lớn lao sau này.

Đường dài mới biết ngựa hay

Ở mùa giải năm nay, sự chủ quan, sơ suất chính là “cái chết”. Việc dính một, hai trận thua có thể sẽ phải mất đi cả một mùa giải, bởi minh chứng đã chỉ ra rằng nhà vô địch sẽ là một kẻ xuất sắc toàn diện, có thể xoay chuyển càn khôn, biến nguy thành an và có thể tự sắp đặt số phận cho chính mình.

Trong thuyết vạn vật, mọi thứ chỉ mang tính tương đối nhưng có thể ở mùa giải Premier League sẽ cần đến một sự tuyệt đối, rằng sẽ có một đội bóng đứng lên “bình thiên hạ” bằng khả năng vượt trội của mình.

4 đại gia dẫn đầu đang dẫn đầu BXH được dẫn bắt bởi những cá tính lớn

Hay nếu cần sự phản biện cho câu “duy ngã độc tôn” thì năm nay rất cần một trường hợp như vậy. Tuy nhiên sẽ rất khó để trường hợp như vậy có thể xảy ra, bởi thiên hạ đâu phải lúc nào cũng dễ dàng sản sinh ra một trang tuấn kiệt.

Ngay cả Leicester từng viết nên câu truyện cổ tích đẹp như mơ ở mùa giải trước đã “ngã dúi dụi” ngay từ vòng đầu tiên và có thể thấy sẽ chẳng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở mùa bóng năm nay.

Hãy luôn nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa, hãy nhìn những bước chạy của Usain Bolt tại kỳ Olympic, anh luôn để các đối thủ chạy trước những mét đầu tiên nhưng hãy xem ai là người về nhất.

Nói như vậy để thấy rằng các đội bóng đã sảy chân như Arsenal , Tottenham, Leicester từ giờ sẽ phải tự nắm bắt lấy các cơ hội, thời gian vẫn sẽ còn rất nhiều nhưng nó cũng sẽ ít đi nếu họ không thực sự muốn chiến đấu.

Ở giải đấu năm nay, cuộc tranh hùng mới chỉ bắt đầu nhưng đã lộ diện nhiều kẻ muốn xưng vương, điều tất yếu là những trận đánh kinh thiên động địa sẽ liên tục xảy ra giữa các đội bóng lớn và sau những cuộc chiến đó chắc chắn sẽ có một đội bóng là anh hùng thực sự.

Hãy cùng chờ xem đó là đội bóng nào!?

Video những điểm nhấn vòng 1 Ngoại hạng Anh (nguồn VTV):

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây