Man City hủy diệt top 6, thiên hạ đệ nhất: Guardiola, kẻ chinh phục hoàn hảo

Chủ nhật - 17/12/2017 10:03

Man City hủy diệt top 6, thiên hạ đệ nhất: Guardiola, kẻ chinh phục hoàn hảo

Man City như vậy đã hủy hoại nốt Tottenham để gần như đánh bại hết các đối thủ Ngoại hạng Anh của mình mùa giải này. Có cách nào để chặn đường được Pep Guardiola?

Mời các bạn đón đọc  video hot, Lịch thi đấu bóng đá mới nhất, cuộc đua rực lửa ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Champions League…

Kẻ chinh phục hoàn hảo?

Trận đầu tiên trong nghề HLV, Mauricio Pochettino đã thắng Pep Guardiola. Trận đầu tiên ở Premier League , Pochettino cũng thắng Guardiola. Thậm chí trận thua đầu tiên của Pep ở Premier League cũng đến từ Poch.

Man City chinh phục hoàn toàn top 6 sau chiến thắng trước Tottenham

Nhưng đêm thứ Bảy, phép màu của Pochettino cũng chỉ có hạn. Tottenham có cơ hội, nhưng là cơ hội ghi bàn chứ không phải cơ hội thắng Man City. Khi mà MU, Chelsea , Arsenal , Liverpool đều đã lần lượt đổ sập, chỉ còn Tottenham là đối thủ top 6 còn lại, và Man City cũng chinh phục nốt.

Man City giờ đã đánh bại gần như mọi kiểu đối thủ mà họ có thể gặp. Đội chỉ biết phòng ngự, City hạ 2-1. Đội phòng ngự để phản công, City cũng thắng 2-1. Đội dám đá đôi công, Man City đập nát 4-1. Kể cả những đội nghĩ mình giỏi bóng chết, Man City thắng nhờ 2 bàn đều từ tình huống cố định.

Tottenham đã quyết định mang một con dao tới cuộc đấu súng, nhưng các CLB khác cũng mang dao để gặp khẩu súng của Man City. Điểm khác biệt duy nhất là MU, Huddersfield, West Ham hay nhiều đội khác đều có mặc giáp trong người, còn Tottenham thì không. Và điều đáng nói là kể cả Spurs có tặng một “nhát dao” cho Man City, City cũng đáp lại bằng 4 viên đạn chí tử.

Kevin De Bruyne - kiến tạo cơ hội nhiều nhất, cướp bóng nhiều nhất, chạy nhiều nhất

Và 4 viên đạn ấy được nạp và bắn mà không cần David Silva, chủ nhân của 4 bàn và 2 kiến tạo trong 7 trận gần nhất. Mùa trước Silva nghỉ 2 trận và Man City hòa MU lẫn Middlesborogugh. Mùa này Silva nghỉ sẽ chẳng vấn đề gì, đội hình Man City đã hoàn chỉnh để hủy diệt mọi đối thủ.

Kevin De Bruyne, tạo 6 cơ hội, sút 2 lần, 6 lần cướp bóng, chạy 12,5km. Người ta nói Roy Keane và Patrick Vieira là kiểu mẫu của mọi tiền vệ hàng đầu Premier League, nhưng De Bruyne đang nâng tiêu chuẩn đó lên một tầm cao mới. Dele Alli đạp De Bruyne? Điều đó chỉ càng khiến De Bruyne có động lực đá tung lưới Spurs. Đây là một cầu thủ không thể bị uy hiếp dù có vẻ mặt búng ra sữa.

Biến hóa khôn lường

Henry Winter của tờ The Times hôm thứ Bảy đã phỏng vấn cựu HLV Ben Garner của West Brom. Garner nói: “Man City mỗi trận đá cùng một kiểu là một câu nói sai nhất tôi từng nghe. Họ không giữ một kiểu đá, và điều đó thể hiện ngay ở hàng tiền đạo. Aguero và Jesus luôn đứng cách xa hàng thủ đối phương khoảng 20-25m: Nếu anh đá dâng cao, Man City sẽ phất dài lên trên, và nếu anh lùi xuống, Man City sẽ chuyền ngắn”.

Cự ly đội hình Man City: Các vị trí rất gần nhau và luôn giữ như vậy trong 90 phút

Còn Pochettino đã luôn dùng một bài mỗi khi gặp Pep, pressing toàn sân ở tốc độ cao. Nhưng Man City có vũ khí trả đòn ngay từ cầu môn nhà: Ederson có thể chuyền bóng lên với tốc độ đường chuyền rất nhanh và bóng không bao giờ đi lơ lửng, và khi cầu thủ City đón bóng là Tottenham không có thời gian phản ứng. Ngay phút thứ 2, 3 cầu thủ Tottenham chờn vờn đến gần Ederson, người dễ dàng đưa bóng đến Kyle Walker ở vạch giữa sân.

Thậm chí ngay bóng chết cũng là vũ khí của Man City, một đội tưởng như chỉ toàn cầu thủ kỹ thuật. Phút 14, Sane có một tình huống bỏ bóng ra biên mặc dù hai tiền đạo ở trong đang chờ, và Kieran Trippier cũng không theo truy cản. Họ ghi bàn ngay quả phạt góc sau đó, Gundogan không bị ai kèm và đánh đầu. MU là đội hình “khổng lồ” thứ hai ở Premier League và có 8 bàn bóng chết, Man City có chiều cao trung bình lùn nhất và đã có 9 bàn từ pha bóng cố định.

Điều đáng nói là ngay cả chiến thắng này cũng không hẳn là hoàn hảo với một số cầu thủ City. Gabriel Jesus đá hỏng penalty nhưng đáng nói nhất là Raheem Sterling đưa bóng vọt lên trời ở cú đá bồi. Sterling bỏ lỡ tình huống này tới tình huống khác, và vẫn có cú đúp mang về.

Hồi sinh như Sterling: Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Man City với 16 bàn

Vậy thì rốt cuộc Man City phải thế nào mới bị đánh bại? Có lẽ chỉ họ mới tự thua chính mình, không ai khác. Mùa giải vẫn còn dài và vẫn còn có chấn thương với thẻ phạt để đối phó, không ai lường trước được sự áp đảo của Man City sẽ giữ được bao lâu.

Nhưng nói như vậy cũng có nghĩa 18 CLB đã bất lực với Man City (chỉ còn Newcastle), kể cả Everton cầm hòa (không thắng được một City chỉ có 10 người trong hơn 45 phút dù đã dẫn trước). Một đội bóng mà chỉ yếu tố khách quan mới có thể làm suy yếu phong độ, đó chắc chắn là một đội bóng hàng đầu.

Khó tin: 23 phút, SAO Man City lập ”cú đúp” bỏ lỡ & bàn thắng

Raheem Sterling từ tội đồ thành người hùng Man City chỉ trong 20 phút cuối trận.

Bấm xem >>

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây