Tôi không hề có hứng thú chuyện chăn gối với chồng

Thứ ba - 06/12/2016 10:03

Tôi không hề có hứng thú chuyện chăn gối với chồng

Chồng tôi rất yêu vợ nên tôi có lúc phải chiều cho xong. Có khi anh muốn mà tôi không chịu khiến anh giận, tôi mặc kệ. 

Tôi 32 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, có một bé gái dễ thương. Tôi và chồng đều có công việc với thu nhập ổn định, cuộc sống không dư giả nhiều nhưng cũng không thiếu thốn, nói chung là bình thường. Tôi không thật xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi nào. Chồng là một người yêu thương vợ con, biết chia sẻ việc nhà và có phần nhường nhịn vợ. Chúng tôi yêu nhau 5 năm và cưới được 5 năm rồi. Trong suốt quá trình chung sống cũng có không ít lần cãi vã. 

Tôi không có ai ngoài chồng nhưng chuyện mặn nồng với chồng không có cảm xúc. Trước giờ rất hiếm khi tôi có cảm xúc với chuyện đó, hiện tại lại càng không. Tôi không phải là les, vẫn thích đàn ông nhưng không có hứng thú chuyện đó thôi. Chồng tôi ngược lại, anh rất yêu vợ nên tôi có lúc phải chiều cho xong. Có khi anh muốn mà tôi không chịu khiến anh giận, tôi mặc kệ. Có lúc anh lại năn nỉ đến tội nghiệp. Tôi vẫn thích cảm giác nằm trong vòng tay anh ngủ, nhưng đừng bắt tôi làm chuyện đó. Tôi bị gì vậy? Tại sao tôi không có ham muốn? Tôi có bị bệnh không? Có ai bị như tôi không? Có thể chia sẻ cho tôi lời khuyên được không? Cảm ơn nhiều.

Hân

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây