Tôi đau đớn khi không dám giữ lại đứa con thứ ba

Thứ sáu - 12/08/2016 16:34

Tôi đau đớn khi không dám giữ lại đứa con thứ ba

Bận việc thì không sao, rảnh tôi lại nghĩ đến, nửa đêm tỉnh dậy không thể nào ngủ được, cứ nghĩ rồi lại khóc, đến khi mệt quá ngủ thiếp đi.
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi tôi đưa ra quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời. Tôi đã đi đến bệnh viện để phá bỏ thai 5 tuần 5 ngày của tôi. Kể từ khi phát hiện ra mình có thai, tôi luôn trong trạng thái đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt: giữ hay bỏ? Hiện tại tôi đã có hai cháu, một cháu lớn 34 tháng và cháu nhỏ 15 tháng, tôi đã phải sinh mổ 2 lần, do đó tôi thực sự rất sợ lần thứ 3 con sẽ phải sinh non, nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ lẫn con. Rồi tôi sợ sức khỏe của mình không biết có đảm bảo được cho đến lúc sinh con không. Lỡ như tôi có mệnh hệ nào thì hai đứa con tôi sẽ phải làm sao? Mặc dù các bác sĩ tư vấn là có thể để được nhưng tôi vẫn thấy có quá nhiều nguy cơ, rồi thêm áp lực về kinh tế nữa.

Tôi đã đến viện 2 lần, một lần khám, rồi tuần sau khám lại. Tôi khóc, bỏ về để suy nghĩ thêm nhưng rồi ngày hôm sau tôi đã quay trở lại và quyết định phá bỏ cái thai, nghĩ đến tôi đã rớt nước mắt. Mọi chuyện cứ thế làm theo đủ các quy trình, tôi được tiêm thuốc gây mê tĩnh mạch, đến lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong. Trở về nhà rồi nằm nghỉ ngơi, tôi đã hối hận vô cùng, đến giờ phút này vẫn vậy. Tôi đã ép con phải ra đi, chính tôi đã đưa ra quyết định tồi tệ này. Giờ chuyện này cứ ám ảnh tôi mãi. Bận việc thì không sao, rảnh tôi lại nghĩ đến, nửa đêm tỉnh dậy không thể nào ngủ được, cứ nghĩ rồi lại khóc, đến khi mệt quá ngủ thiếp đi.

Tôi đã sợ những áp lực từ việc nuôi và chăm sóc con để rồi từ bỏ đứa con của chính mình. Giờ tôi chỉ ước sao có thể lựa chọn lại, tôi sẽ giữ con, biết đâu nếu may mắn hai mẹ con vẫn có thể vượt qua đươc cửa ải lần này. Hãy để cho mọi chuyện còn lại tùy theo duyên số đi. Chắc chắn con đang oán trách tôi tại sao đã tạo ra con rồi lại còn bắt con phải ra đi? Con có quyền được sinh ra chứ? Con có quyền được hít thở không khí phải không? Con có quyền được cảm nhận cuộc sống này mà.

Tôi đau đớn quá, hận chính bản thân mình, nỗi hận này sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Các bạn trẻ thân mến, nếu không có ý định sinh con thì hãy có biện pháp tránh thai triệt để; lỡ rồi thì hãy sinh con ra, đừng ép con phải ra đi mà tội nghiệp.

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây