Em chưa thực sự sẵn sàng để thiếu vắng anh

Thứ sáu - 12/08/2016 18:14

Em chưa thực sự sẵn sàng để thiếu vắng anh

Yên nghỉ anh nhé, nếu có kiếp sau chúng mình sẽ tìm thấy nhau, anh nhớ phải đợi em.

6 ngày kể từ khi anh bỏ em ra đi. Em đã dặn lòng sẽ cố kìm nén nỗi nhớ anh vào trong sâu thẳm trái tim nhưng không được, hình như em càng cố thì lại càng nhớ anh nhiều hơn. Em đã khóc nhưng chẳng để ai nhìn thấy mình yếu đuối đâu anh, em cũng cố sống thật tốt anh ạ. Hôm nay thời tiết ở đây chán lắm, như tâm trạng của em vậy. Em nhớ lắm những tin nhắn anh gọi em là "vợ hấp", vậy là từ giờ em chẳng được nghe nữa rồi.

Em chưa thật sự sẵn sàng để thiếu vắng anh, đã quen được anh yêu chiều, được làm nũng và được cáu gắt, giận dỗi khi không vui hay không thích. Giờ em phải phải bước đi một mình trên con đường dài phía trước mà chẳng có anh bên cạnh nữa. Cuộc sống không có anh trôi qua hàng ngày sao em thấy dài quá. Em chẳng muốn nói chuyện, chẳng cười như trước nữa. Hy vọng anh ở nơi xa đó sẽ đọc được những gì em viết. Nói ra được điều này cũng làm em với đi phần nào nỗi nhớ anh, giúp em vững tin hơn trên con đường tiếp theo khi phải độc bước anh à. Em sẽ khóc vì nhớ anh nhiều lắm nhưng rồi sẽ vượt qua được, không quá lâu đâu. Rồi em sẽ cất nó vào một góc trong trái tim mình để chỉ có chúng ta biết thôi. Yên nghỉ anh nhé, n
ếu có kiếp sau chúng mình sẽ tìm thấy nhau, anh nhớ phải đợi em.

Hằng

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây