Ba mẹ bạn gái dùng lời cay nghiệt khi biết tôi từng "2 lần đò"

Thứ bảy - 15/07/2017 19:09

Ba mẹ bạn gái dùng lời cay nghiệt khi biết tôi từng "2 lần đò"

Tất cả những lời cay nhiệt đều đổ dồn vào tôi như là: có học mà suy nghĩ nông cạn, ngông cuồng, khủng bố gia đình... 

Tôi 39 tuổi, đã 2 lần đò, chưa có con riêng. Em 28 tuổi, có một bé trai 3 tuổi, sau ly hôn bé ở với bố. Tôi và em đã có thai với nhau sau một thời gian yêu thương. Hai gia đình gần nhau nên mọi người đều biết chuyện. Tôi vui và hạnh phúc khi biết em có thai. Ba mẹ em chưa muốn đám cưới diễn ra, có thể còn không muốn em cưới tôi. Thời gian đầu yêu nhau, ba mẹ em ủng hộ lắm, chẳng hiểu vì sao giờ lại cấm đoán.

Tôi sang thưa chuyện với ba mẹ em để xin được cưới hỏi, đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục nhưng đều không thành. Em bàn với tôi lên xã xin giấy tình trạng hôn nhân để đi đăng ký. Khi lên xã xin giấy thì ba em biết vì ba em công tác ở đây. Một cuộc họp gia đình em diễn ra, tất cả những lời cay nhiệt đều đổ dồn vào tôi như là: có học mà suy nghĩ nông cạn, ngông cuồng, khủng bố gia đình... Tôi yêu em, thương em nên ngồi chịu trận và xin lỗi vì việc mình làm. Rồi tôi nói ra việc hai đứa đã có con với nhau được 6 tuần tuổi. Gia đình lại mắng nhiếc em bằng những lời cay nghiệt. Tôi chỉ ngồi nghe, không nói một nửa lời. Ba em nói tôi hãy về đi.

Sau đó em nhắn tin cho tôi nói có lẽ sẽ đi bỏ thai vì không muốn ba mẹ đau buồn, nếu vẫn cố cưới thì ba mẹ sẽ từ em. Tôi giải thích cho em, rồi cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình nhưng mẹ em đã quyết nên không thay đổi được gì. Tôi phải làm sao để giữ được tình yêu của mình đây?

Phan

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây