Hàng nghìn con cừu "hành quân" qua hồ băng đẹp mê hồn ở Tây Tạng

Chủ nhật - 26/02/2017 13:16

Hàng nghìn con cừu "hành quân" qua hồ băng đẹp mê hồn ở Tây Tạng

Hàng nghìn con cừu phải vượt qua mặt hồ đóng băng ở Tây Tạng trong hành trình di cư mùa đông.

Vào thời điểm lạnh nhất trong năm tại Tây Tạng, những người nông dân lại lùa đàn cừu của họ vượt qua mặt nước đóng băng trên hồ Puma Yumco để tới vùng thảo nguyên ấm áp hơn.

Hàng nghìn con cừu sẽ được người nông dân dẫn qua mặt nước đóng băng để tới 2 hòn đảo nằm trên hồ Puma Yumco. Hành trình di cư này đã kéo dài hàng nghìn năm tại ngôi làng Dowa thuộc huyện Nakartse ở Tây Tạng.

Ngôi làng Dowa nằm ở độ cao 5.070 m so với mực nước biển. Mùa hè ở đây rất ngắn, nên những người người chăn gia súc và phải tìm những bãi cỏ mới cho vật nuôi của họ.

Người dân sẽ dành 1 tháng để chăm sóc đàn gia súc của họ trên hai hòn đảo ở hồ Puma Yumco. Đàn cừu có nhiều thức ăn và sẽ sinh con trong thời gian ở đây.

Một người dân đếm cứu của mình trước khi dẫn chúng vượt qua mặt hồ đóng băng.

Mặc dù mặt băng có thể dày tới 1m và cứng như đá, nhưng những người chăn gia súc vẫn rất cẩn thận để đảm bảo an toàn cho cuộc di cư.

“Những người đàn ông cao tuổi và nhiều kinh nghiệm sẽ đi trước và lựa chọn đường mà họ cho là an toàn. Sau đó, những người phụ nữ trong làng mang tro để đánh dấu lối đi trên băng”, một người dân của ngôi làng Dowa cho biết.

Những người phụ nữ dùng phân bò để giúp đàn cừu không bị trượt chân khi di chuyển trên mặt băng.

Những người chăn gia súc mất khoảng 2 giờ để dẫn dẫn đàn vật nuôi của họ qua hành trình dài 3km trên mặt hồ đóng băng.

Đàn cừu gặm cỏ trên hòn đảo giữa hồ Puma Yumco ở Tây Tạng.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây