Hải Phòng sững sờ khi đội bầu Hiển có bàn thắng vàng

Chủ nhật - 11/09/2016 22:43

Hải Phòng sững sờ khi đội bầu Hiển có bàn thắng vàng

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng khá buồn sau khi không thể lên ngôi đầu bảng V-League 2016.

Chiều ngày 11/9, Hải Phòng đã có trận thắng tưng bừng với tỉ số 5-2 trước chủ nhà Long An ở vòng 25 V-League 2016 . Đặc biệt, sau khi trận đấu trên sân Long An kết thúc, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chưa thể ăn mừng chiến thắng mà tập trung theo dõi kết quả trận “chung kết” sớm giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T trên sân Cẩm Phả.

HLV Trương Việt Hoàng của CLB Hải Phòng

Khi trận đấu tại Cẩm Phả bước sang những phút bù giờ và vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi, các CĐV Hải Phòng lẫn thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã chuẩn bị ăn mừng. Bởi với kết quả kể trên, đội bóng đất Cảng có thể sẽ vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng và có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, bàn thắng của Văn Quyết vào lưới Than Quảng Ninh ở phút bù giờ cuối cùng dường như khiến cả đội Hải Phòng “chết lặng”.

Với những kết quả kể trên, Hà Nội T&T cùng Hải Phòng vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 47 điểm sau 25 vòng nhưng đội bóng đất Cảng vẫn xếp dưới do thua đối thủ về chỉ số phụ. HLV Trương Việt Hoàng “tái mặt” trong khi một số học trò của ông thể hiện sự tức giận. Ngay sau đó, vị HLV họ Trương lấy lại bình tĩnh và động viên các học trò: “Không sao các em, trận này mình thắng là được rồi". 

Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng của CLB Hải Phòng dù khá buồn vì đội bóng đất Cảng lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng, nhưng vị HLV trưởng của đội bóng đất Cảng vẫn tỏ ra tự tin về cơ hội của đội nhà trong cuộc đua vô địch. HLV Trương Việt Hoàng nói: “Tôi và học trò khá buồn sau khi nghe tin Hà Nội T&T giành chiến thắng 1-0 vào phút bù giờ 90+4 trên sân Cẩm Phả.

Vì nếu trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T hoà, rõ ràng chúng tôi có lợi thế hơn trong cuộc đua vô địch.  Nhưng bóng đá là vậy và chúng tôi xem đấy là chuyện bình thường thôi. Tôi không được theo dõi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T nhưng tôi nghĩ đội Hà Nội T&T đã nỗ lực đến phút cuối cùng và họ phần nào may mắn có được 3 điểm.

Nhưng không sao, cuộc đua vô địch tiếp diễn và phải đến vòng cuối cùng mới xác định được đội chiến thắng. Tôi nghĩ đây là mùa giải hấp dẫn và kịch tính bậc nhất của V-League khi đến thời điểm này vẫn còn đến 4 đội đua vô địch và cơ hội trước khi vòng 26 diễn ra vẫn chia đều cho cả 4 đội.”

Bên cạnh đó, HLV Trương Việt Hoàng đã dành lời ngợi khen và động viên đến các học trò: “Dù rất buồn nhưng tôi vẫn phải động viên các học trò, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức để giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay.

Long An ở trận này chơi không ngoại binh để dành sức đá play-off nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của các cầu thủ Hải Phòng đến những phút cuối cùng. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn, chắc chắn hàng thủ của chúng tôi không được phép mắc sai lầm như hôm nay khi gặp SLNA ở vòng cuối cùng.”

* Một số hình ảnh đội Hải Phòng buồn bã khi nghe tin “sét đánh” từ Cẩm Phả: 

CĐV Hải Phòng chuẩn bị ăn mừng với kết quả trận đấu trên sân Long An, khi mà Than Quảng Ninh đang cầm hoà 0-0 với Hà Nội T&T.

Khi Hải Phòng đã giành 3 điểm dễ dàng trước Long An, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng tập trung theo dõi kết quả trận "chung kết" giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T. 

Các cầu thủ Hải Phòng hồi hộp theo dõi trận đấu từ Cẩm Phả ở những phút bù giờ

Và tất cả "bàng hoàng" sau khi Văn Quyết ghi bàn giúp Hà Nội T&T thắng chung cuộc 1-0 trước Than Quảng Ninh. 

HLV Trương Việt Hoàng vô cùng thất vọng 

Một số cầu thủ Hải Phòng tỏ ra vô cùng tức giận 

Cùng nỗi thất vọng dù đội nhà đã giành chiến thắng đậm ở Long An 

HLV Việt Hoàng lấy lại bình tĩnh khi HLV Hữu Thắng xuống sân động viên 

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây