Vợ đảm lại khéo nấu ăn thế này chẳng chồng nào dám chán cơm thèm phở

Thứ sáu - 21/09/2018 08:07

Vợ đảm lại khéo nấu ăn thế này chẳng chồng nào dám chán cơm thèm phở

Ở nhà chăm con, chị Thanh Mong vẫn nấu đủ món ngon khiến chồng đi công tác cũng chỉ thèm cơm vợ nấu.

Vừa kinh doanh tại nhà lại chăm 2 con nhỏ, nhưng chị Thanh Mong (30 tuổi, Hà Nội) vẫn dành bất cứ thời gian rảnh rỗi nào để vào bếp nấu ăn cho chồng. Chị Mong cho biết, nấu ăn là sở thích, là đam mê của chị chứ không đơn giản là nghĩa vụ của một người nội trợ. Đôi khi chị còn cảm thấy nếu mình không vui gì đó mà vào bếp nấu một món ngon, trang trí xinh xắn một là tinh thần phần chấn lên nhiều.

Hiện tại bé lớn nhà chị đã 6 tuổi và ăn như chế độ người lớn, lại đang tuổi phát triển, còn chồng bận bịu nhiều nên lúc nào chị cũng tìm hiểu nhiều công thức để nấu. Chị luôn muốn chồng và con được thưởng thức những món ăn ngon và sạch nhất có thể. Nhất là chúng đều tự tay chị nấu ra.

Vừa kinh doanh tại nhà lại chăm 2 con nhỏ, nhưng chị Thanh Mong (30 tuổi, Hà Nội) vẫn dành bất cứ thời gian rảnh rỗi nào để vào bếp nấu ăn cho chồng.

Để chuẩn bị chu đáo và tươm tất cho từng bữa ăn, chị thường lên sẵn thực đơn từ hôm trước. Rồi sáng hôm sau chị sẽ dậy sớm, đi chợ để mua thực phẩm về sơ chế, để tủ lạnh bảo quản và nấu ăn dần.

Để chồng con cảm thấy ngon miệng, chị lựa và nấu ăn theo sở thích và khẩu vị của mỗi người. Thỉnh thoảng chị cũng trang trí mâm cơm cho bắt mắt để kích thích con ăn nhiều hơn. Chính vì chăm chút và để ý đến sở thích của mỗi người mà chồng con luôn mê những món ăn chị nấu.

Chị Mong cho biết, nấu ăn là sở thích, là đam mê của chị chứ không đơn giản là nghĩa vụ của một người nội trợ.

"Chồng mình toàn bảo vợ nấu ăn ngon hơn ngoài hàng. Cơm canh bình thường nhưng đi công tác là chỉ thèm cơm vợ nấu thôi", chị nói.

Bên cạnh đó, mâm cơm gia đình đối với chị cũng rất quan trọng. Cả ngày mỗi người một việc, chẳng được ngồi bên nhau. Mâm cơm tối chính là thời điểm các thành viên trong gia đình quây quần, thư giãn, tận hưởng các món ăn và chia sẻ những điều xảy ra trong cuộc sống. Chính vì thế, dù bận cỡ nào, chị Mong cũng phải vào bếp nấu nướng. "Cảm giác nấu một mâm cơm cả nhà quây quần bên nhau mình thấy vui và hạnh phúc lắm", chị Mong tâm sự.

Đôi khi chị còn cảm thấy nếu mình không vui gì đó mà vào bếp nấu một món ngon, trang trí xinh xắn một là tinh thần phần chấn lên nhiều.

Để chuẩn bị chu đáo và tươm tất cho từng bữa ăn, chị thường lên sẵn thực đơn từ hôm trước.

"Chồng mình toàn bảo vợ nấu ăn ngon hơn ngoài hàng. Cơm canh bình thường nhưng đi công tác là chỉ thèm cơm vợ nấu thôi", chị nói.

Vợ trẻ khoe đồ ăn chồng nấu, chị em lại nức nở "xin link làm quen" vì một điều khác
Rất nhiều bức ảnh khoe chồng đảm đang cũng được các chị em hào hứng đăng tải.
Bấm xem >>
Theo Lam Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây