9x khoe những mâm cơm nấu vội sau giờ làm, chị em thốt lên “ước gì được như cô ấy”

Thứ tư - 19/09/2018 09:01

9x khoe những mâm cơm nấu vội sau giờ làm, chị em thốt lên “ước gì được như cô ấy”

Tuy không có nhiều thời gian nấu ăn nhưng mâm cơm nào nhà chị Ngọc Bích (28 tuổi, Hà Nội) cũng đầy ắp món khiến ai cũng phải khen ngợi.

Không chỉ là sở thích, nấu ăn còn là niềm đam mê đặc biệt của chị Ngọc Bích (Hà Nội). Vì thế, hàng ngày, dù đi làm về muộn nhưng chị vẫn cố gắng vào bếp nấu cơm cho chồng, con và em gái. Quan trọng hơn là chồng và con chị thích ăn cơm chị nấu.

Có một điều đặc biệt, tuy đi làm về muộn nhưng bữa ăn nào chị Bích cũng nấu rất đề huề nhiều món chứ chẳng tạm bợ hay nấu cho xong. Khi chia sẻ những mâm cơm nấu vội của mình sau giờ tan ca rồi đăng lên mạng xã hội, nhiều chị em nội trợ đã hết lời khen ngợi. Nhiều ý kiến cho rằng, vội nhưng chị lại nấu tươm tất được như vậy thật đáng nể phục.

Không chỉ là sở thích, nấu ăn còn là niềm đam mê đặc biệt của chị Ngọc Bích (Hà Nội). Vì thế, hàng ngày, dù đi làm về muộn nhưng chị vẫn cố gắng vào bếp nấu cơm cho chồng, con và em gái.

Chị Ngọc Bích chia sẻ, bản thân vì thích nấu ăn nên mới hay “bày vẽ” món nọ món kia.  Nhìn các mâm cơm nhiều món như thế nhưng chị chỉ mất 30-50 phút để chuẩn bị và nấu. Được biết, trong khoảng thời gian hầm hay rán thì chị tranh thủ nhặt rau hay sơ chế. Chị phải tranh thủ làm nhanh hết sức có thể vì còn phải chăm con và làm việc nhà.

Mỗi bữa chị thường nấu cho 4 người ăn là hai vợ chồng, con trai 4 tuổi và em gái. Chị rất vì các món ăn mình nấu đều hợp khẩu vị cả nhà. Nhất là cậu con trai lúc nào cũng hào hứng hỏi "hôm nay mẹ nấu món gì thế?".

Chồng và con chị chỉ thích ăn cơm chị nấu

Chị còn chia sẻ, để nấu được nhiều món ngon, chị thường xuyên lên các hội nấu ăn để tham khảo từ nhiều chị em khác. Nhờ thế, các bữa cơm của gia đình chị rất mới mẻ, ít khi bị lặp món. Mỗi bữa ăn, chị Bích sẽ tập trung vào dinh dưỡng để cả nhà luôn được khỏe mạnh. Nhà chị lại thích ăn thịt nên trong bữa cơm, món thịt chiếm đa số.

Nhìn mọi người thưởng thức hết các món ăn mình làm một cách ngon miệng, chị Bích Ngọc vô cùng vui và hạnh phúc. Đó chính là niềm vui nho nhỏ cuối ngày để làm động lực cho chị vào bếp nhiều hơn.

Chị Ngọc Bích chia sẻ, bản thân vì thích nấu ăn nên mới hay “bày vẽ” món nọ món kia.  Nhìn các mâm cơm nhiều món như thế nhưng chị chỉ mất 30-50 phút để chuẩn bị và nấu.

Mỗi bữa chị thường nấu cho 4 người ăn là hai vợ chồng, con trai 4 tuổi và em gái. Chị rất vì các món ăn mình nấu đều hợp khẩu vị cả nhà. Nhất là cậu con trai lúc nào cũng hào hứng hỏi "hôm nay mẹ nấu món gì thế?".

Nhìn mọi người thưởng thức hết các món ăn mình làm một cách ngon miệng, chị Bích Ngọc vô cùng vui và hạnh phúc. Đó chính là niềm vui nho nhỏ cuối ngày để làm động lực cho chị vào bếp nhiều hơn.

Mẹ đảm cứ vào bếp là phải nấu ngon, dọn lên mâm phải đẹp khiến chồng con thích mê
Không chỉ nấu ngon mà chị Thanh Tú (Hà Nội) còn thích bày biện bữa cơm cho đẹp mắt khiến chồng con mê mẩn.
Bấm xem >>
Theo Lam Ngọc (Khám phá)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây