Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


"Nhặt" cây dại ở rừng về "luyện dáng, phối sắc" mà kiếm 700 triệu/năm

"Nhặt" cây dại ở rừng về "luyện dáng, phối sắc" mà kiếm 700 triệu/năm
Không nhất thiết phải là những cây có tiếng, có giá cứ thấy “ưng con mắt” là ông tìm cách "nhặt" ở rừng về vườn nhà. Sau thời gian chăm sóc, tạo dáng và mày mò ghép cây, ông Lý Văn Mão, thôn Đồng Ghè, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) hiện đang sở hữu đa dạng các loại cây, hoa cảnh có dáng đẹp và độc đáo giúp ông bỏ túi khoảng 700 triệu/năm.

Đến thôn Đồng Ghè hỏi nhà ông Mão cây cảnh không ai là không biết. Ngôi nhà khang trang và đẹp nhất vùng với hoàng loạt cây cảnh đa dạng, nhiều dáng độc, lạ và khu vườn hoa ngũ sắc, hoa hồng bung nở rực rỡ.

Ông Lý Văn Mão bên vườn hoa ngũ sắc ghép giống Thái Lan trên gốc cây ngũ sắc dại ông nhặt từ rừng về.

"Cuối năm 2017, trong một lần lên rừng, vô tình tôi thấy một loại cây thân leo, có gai hơi giống hoa hồng nhà, trông rất đẹp, tôi đã đào gốc mang về trồng. Nhận thấy giống hoa này rất giống cây hoa hồng dại nên tôi đã nghiên cứu và mua nhiều giống hoa hồng cổ Đà Lạt, hồng cổ Sa Pa...và hồng hoa ngoại ghép trên thân cây hồng dại đó. Sau một thời gian cây ra hoa trông rất đẹp, nhiều người biết đến và tìm mua loại hoa này về trồng. Đặc biệt, loại hoa hồng ghép này sống rất khỏe, hợp khí hậu...".

Hoa ngũ sắc ngoài tự nhiên chỉ có một màu, nhưng khi mang về ông đã ghép cây hoa ngũ sắc Thái lên tạo ra cây ngũ sắc cho hoa nhiều màu.

Theo kinh nghiệm nhiều năm làm hoa, cây cảnh ông Mão cho biết: "Để có được một cây cảnh đẹp, quan trọng nhất là con mắt nhìn của người làm ra cây đó. Vì ngay từ trên rừng, cây phải có dáng dấp, có vẻ đẹp mà người tìm đã nhìn ra được vẻ đẹp của nó. Khi mang về phải biết chăm sóc, có kiến thức về cây cảnh và ghép cây, từ đó tạo dáng và ghép sao cho được cây không chỉ có dáng đẹp mà hoa cũng phải đẹp, nói chung phải đẹp về tổng thể, dáng cây càng lạ, càng đẹp thì càng được giá...".

Đa số, hoa, cây cảnh nhà ông Mão đều lấy từ trên rừng về, tự khai thác ngoài tự nhiên, nhiều lúc thì mua lại của bà con trong vùng nên không mất nhiều vốn, chỉ mất công, mất sức...Mang về được đến nhà rồi lại phải dành thời gian chăm sóc và nghiên cứu tạo dáng làm sao để có cây đẹp nhất. Trung bình 1 năm, nhà ông thu khoảng 800 trăm triệu đồng, sau khi trừ chi phí thì bỏ túi khoảng 700 triệu đồng/năm. “Nói vậy thôi, nhưng để có được một cây cảnh đẹp, có giá thì cũng phải mất 5-7 năm chăm sóc, tạo dáng, có con mắt nhìn, đam mê và am hiểu về cây cảnh...” ông Mão nói.

Hiện nay trong vườn nhà ông Lý Văn Mão có đa dạng các loại cây như ngũ sắc, si, ruối, na, bưởi, dâu…Tất cả những cây cảnh đó dáng đẹp và lạ được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh thường xuyên ghé thăm ngắm và chiêm ngưỡng cũng như đặt quan hệ mua-bán...

Theo Chang Liễu

Dân Việt

Nguồn tin: eneoia.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây