Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Mù mắt vì phân chim

Mù mắt vì phân chim
Trong công viên, một tên cướp biển già mang chân gỗ, cụt tay, chột mắt và một cậu bé ngồi chung trên ghế đá. Cậu bé tò mò bèn hỏi:

 

- Ông ơi, sao ông lại có cái chân gỗ ạ?

- "Một lần tao rơi xuống biển đầy cá mập", tên cướp trầm ngâm.

- Còn cái móc sắt ở tay ông?

- Trong một trận chiến, một tên cướp khác đã chặt tay ta, nhưng hắn cũng tiêu đời.

- Thế còn con mắt ạ?

- Một con chim bay trên trời đã ị vào mắt tao.

- Nhưng việc đó đâu có thể làm mù mắt ?

- Đó là ngày đầu tiên tao dùng cái móc sắt để thay bàn tay.

 

 

Nguồn tin: news.zing.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây