Tin Tức Cập Nhật

https://baotiepthi.com


Zidane – Ronaldo: Sự nuông chiều không giới hạn

Zidane – Ronaldo: Sự nuông chiều không giới hạn
Ronaldo vẫn đang là ngôi sao số 1 của Real và chính vì vậy Zidane sẽ phải tiếp tục nuông chiều cậu học trò trong thời gian tới.

Không thể phủ nhận, Cristano Ronaldo là một ngôi sao tầm cỡ hàng đầu của bóng đá thế giới , thế nhưng cái tôi của cầu thủ người Bồ Đào Nha đang khiến anh trở thành một kẻ ích kỷ quá lâu rồi.

Ronaldo lập công trong trận gặp Dortmund

Chỉ còn ngót nửa năm nữa, Ronaldo sẽ đón sinh nhật lần thứ 32, ấy vậy mà siêu sao người Bồ chưa từng ý thức về việc mình đang già đi, bởi anh vẫn đang chứng minh được phong độ chói sáng của mình. Cầu thủ nổi tiếng tự cao, tự đại vừa chơi một trận rất hay trước Dortmund, không những thế anh chính là cầu thủ mở tỷ số trận đấu.

Chính vì việc Ronaldo vẫn hay và xuất sắc, nên sẽ khó ai có thể phê bình anh kể cả Zidane và có vẻ như chiến lược gia của Real Madrid vẫn đang bất lực trong việc khống chế “cái tôi” của cậu học trò và ông tự cảm thấy mình đang bị lép vế trước Ronaldo. 

Vì vậy, có nhiều giả thuyết sẽ được đưa ra về việc Zidane có nên tiếp tục nuông chiều siêu sao người Bồ hay là không.

Có một sự thật là HLV người Pháp đang bất đắc dĩ làm “nô lệ” cho Cristiano Ronaldo, ông đang cảm thấy mình phụ thuộc quá nhiều vào chân sút người Bồ Đào Nha và vì thế càng khiến cho ngôi sao này luôn có cảm giác tự mãn trong đội hình của đội bóng Hoàng gia.

Hệ lụy chắc chắn sẽ xảy ra, về lâu về dài Ronaldo sẽ tiếp tục quên đi ý thức tập thể và bị ám ảnh đỉnh cao danh vọng nặng nề hơn nữa, đó là cảm giác độc tôn mà cầu thủ này luôn mang trong người, bằng chứng là cái bĩu môi và lẩm bẩm trong trận gặp Las Palmas khi bị thay ra, Real sau đó bị gỡ hòa và Ronaldo càng có lý do để nâng tầm bản thân lên trước mặt ông thầy.

Cái bĩu môi của Ronaldo

Thống kê đã chỉ ra rằng, Ronaldo chưa bao giờ chơi ít hơn 45 trận một mùa và anh cũng người có thành tích tốt nhất của Real trong những năm qua với 367 bàn thắng, thế nhưng nên nhớ một điều rằng những vệ tinh xung quanh luôn làm hết sức mình chỉ với một nhiệm vụ là “cung phụng” Ronaldo.

Ngay cả Chủ tịch Perez cũng đã ra lệnh cho Zidane là phải ưu ái siêu sao người Bồ hơn bất cứ cầu thủ nào trong đội hình và có thể dễ dàng nhận ra sự nuông chiều thấy rõ của "Los Blancos" với CR7.

Tuy nhiên, chính điều này đang vô hình chung khiến HLV người Pháp cảm thấy khó xử khi vẫn phải phụ thuộc vào phong độ của Ronaldo, nếu như cầu thủ này thi đấu xuất sắc thì không sao nhưng chẳng hạn như muốn giữ chân mà thay ra cũng lập tức bị chỉ trích.

Từ ngày bình phục, Ronaldo liên tục gây sức ép lên BLĐ khi đòi ra sân thường xuyên bất chấp việc anh có nguy cơ bị tái phát chấn thương bất cứ lúc nào. Điều này khiến HLV Zidane và ban huấn luyện hết sức phiền lòng, mặc dù đang có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang muốn ra sân thể hiện mình cũng không thể được, bởi Ronaldo là số một hiện nay, lý do chính là không thể bàn cãi về hiệu quả và tài năng của cầu thủ này.

Zidane sẽ còn mệt vì phải nuông chiều Ronaldo

Bệnh ngôi sao luôn khiến Ronaldo ngạo nghễ vỗ ngực mình là nhân tố quan trọng nhất của Real, thế nhưng anh cũng phải biết rằng hoàng hôn của sự nghiệp đang bắt đầu lấp ló.

Zidane đã từng nói “Ronaldo phải học cách ngồi dự bị, đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi không ngu còn cậu ấy rất thông minh". Và đó như một mách bảo rằng, ông thầy người Pháp sẽ không thể nuông chiều Ronaldo được mãi nếu anh tỏ ra bất kính đến vậy.

Hiệu suất của Ronaldo từ đầu mùa giải đến nay là kém hơn hẳn so với hai mùa trước, anh mới chỉ có 3 bàn từ đầu mùa, 1 tại La Liga và 2 tại Champions League. Chấn thương tại kỳ Euro 2016 như một mách bảo rằng anh đã có một khúc ca khải hoàn trong sự nghiệp của mình và chặng đường tiếp theo sẽ là một thử thách không hề nhỏ trong việc duy trì phong độ đỉnh cao.

Nguồn tin: www.24h.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây