Nghi án bé lớp 1 bị xâm hại: "Tôi sốc khi họ nói con tôi xem phim đen nên tưởng tượng ra vụ việc"

Thứ hai - 13/03/2017 17:58

Nghi án bé lớp 1 bị xâm hại: "Tôi sốc khi họ nói con tôi xem phim đen nên tưởng tượng ra vụ việc"

Sáng ngày 13/3, chị M.C - người tố con gái bị xâm hại tại trường Tiểu học L.T.V (Thủ Đức- TP. HCM) cùng với luật sư đến Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nhờ giúp đỡ để làm rõ sự việc.

Tôi đã sốc khi họ nói con tôi xem phim đen nên tưởng tượng ra vụ việc”

Tại Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, chị M.C đã trình bày toàn bộ sự việc liên quan đến con gái bé P.N, học sinh lớp 1 trường Tiểu học L.T.V nghi bị xâm hại vùng kín ngay tại trường vào ngày 14.2 vừa qua. Chị M.C khẳng định, sự việc trên là có thật và không đồng ý với kết luận gửi cơ quan điều tra của phòng GD&ĐT quận Thủ Đức.

Chị M.C, khóc nấc lên cho biết, sau 1 tháng sự việc trôi qua, bé P.N đã bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Chị M.C kể, trước kia, bé sống rất độc lập nhưng giờ bé sợ ở một mình, lầm lì, bướng bỉnh, dễ khóc, dễ cáu giận...

Chị nhớ lại, vào hôm xảy ra vụ việc (ngày 14.2), chị không trực tiếp đón con mà nhờ chị gái đón giúp nên không phát hiện sớm những bất thường của bé N. Đến khoảng 9h tối, chị phát hiện con gái có dấu hiệu đau và ra nhiều máu ở vùng kín. Ngay trong đêm đó, chị đã đưa bé đến BV Phụ sản Từ Dũ và được các bác sĩ thăm khám theo quy trình pháp y.

“Khi vô khám, bác sĩ thấy bé có dấu hiệu bị xâm hại nên đã đề nghị khám theo quy trình pháp y. Tuy nhiên, họ đề nghị tôi không quay lại lấy kết quả vì theo quy định, vụ việc có dấu hiệu xâm hại chỉ trả lời phía pháp y. Đồng thời, họ tư vấn tôi báo công an và tiến hành các quy trình theo quy định pháp luật”, chị M.C nói.

Ngày 15-2, chị M.C cùng con gái xuống trường dựng lại hiện trường và qua trung tâm pháp y giám định lại. Tại buổi dựng lại hiện trường, cơ quan điều tra có xin chị M.C cho gặp riêng bé P.N.

"Ngay sau khi gặp riêng con, họ nói với tôi rằng: Con gái chị bị té ngã. Đặc biệt, họ bảo bé rất thông minh, nhanh nhẹn hơn các bạn cùng lớp. Do đó, bé có thể tưởng tượng ra sự việc bị xâm hại.

 

“Lúc đó, tôi khẳng định con không hề tưởng tượng. Một đứa trẻ 6 tuổi không thể tưởng tượng logic rằng người đàn ông đó mặc quần đen, áo đỏ. Tuy nhiên, họ nói rằng có thể bé xem phim đen trên laptop của ba ở nhà nên tưởng tượng ra vụ việc. Tôi đã rất sốc khi họ nói thế”, chị M.C kể lại.

Hiện tại, chị M.C đã chuyển trường cho bé P.N. Bé đã đi học bình thường nhưng lúc nhớ lúc quên. Đặc biệt, bé có giao kèo với mẹ phải xin cô cho bé đem theo một kỉ vật (bạn thân) để bảo vệ bé. 

Bé N đã được mẹ mua cho một chiếc đồng hồ để có việc gì khẩn cấp sẽ gọi về cho ba mẹ. “Tôi đã có ý thức để việc không có bạo hành học đường và giới tính xảy ra bằng việc mua cho bé 1 chiếc đồng hồ thông minh. Tuy nhiên, trường tiểu học L.T.V không cho bé đem theo. Ngày đó, con gái tôi đem theo nó đã không có chuyện này xảy ra”, chị M.C nghẹn ngào.

"Một mình đi đòi công lý, tôi day dứt vì khoét sâu vết thương tâm lý của con"

Từ khi xảy ra vụ việc, Hiệu trưởng trường Tiểu học L.T.V chưa hề gọi điện hỏi thăm hay nói về diễn biến vụ việc. Tất cả, chị M.C tự điều tra, chủ động tìm đến phía cơ quan điều tra.Việc tự thân đi tìm công lý cho con mình cũng khiến chị mắc nhiều sai lầm không đáng có.

"Như hôm qua -  chị kể lại- tôi có đưa bé tiếp xúc với 1 số phóng viên, việc bé phải trả lời nhiều câu hỏi để kể lại vụ việc đã khiến bé chuyển sang hoảng loạn, la khóc rất nhiều".

Nhà trường có nói tuyệt đối không cho người lạ vào là không đúng. Khi quan sát camera của trường, tôi vẫn thấy có nhiều phụ huynh là đàn ông tới tận cửa lớp để đón các con. Vậy, làm sao các cô biết tất cả trong số đó không có người gian. Với lương tâm của một người mẹ, tôi khẳng định sự việc là có thật. Một mình đi đòi công lý, tôi day dứt vì khoét sâu vết thương tâm lý của con. Nhưng hôm nay là con tôi, ngày mai có thể là các bé khác nên tôi sẽ làm vụ việc đến cùng”, chị M.C quả quyết.

 

Được biết, trường Tiểu học L.T.V có 9 camera, nhưng camera giám sát bên ngoài phòng học của cháu bé đột ngột mất dữ liệu từ 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 22 phút ngày 14-2-2017, thời điểm nghi là cháu bé bị xâm hại, 8 camera còn lại hoạt động bình thường. Nhà trường cho rằng, chiếc camera số 4  bị tắt nối trực tiếp với công tắc phòng họp nên cô lao công không biết đã tắt cầu dao.

Nói về hướng đi tiếp theo của gia đình chị sau khi Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức đưa ra văn bản, chị M.C cho hay, khi phòng GD&ĐT ra công văn trực tiếp, gia đình chị và luật sư sẽ đề nghị một buổi đối chất trực tiếp với báo đài. Tại đó, luật sư của chị sẽ đối chất hiệu trưởng, cơ quan điều tra, cô bảo mẫu, cô giáo chủ nhiệm và cô dọn vệ sinh.

Xem video:

Theo dòng sự kiện

Công an lên tiếng vụ gia đình tố cáo bé gái lớp 1 bị xâm hại ngay tại trường

Mẹ bé lớp 1 bị xâm hại tình dục: “Con tôi không bị thương như vậỵ nếu té ngã"

Sự im lặng đáng sợ trong nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại ngay tại trường

Tin tài trợ | Pharysol Cách loại bỏ họng hạt nhanh chóng không cần đốt.
Viêm họng hạt là tình trạng xuất hiện các hạt lớn nhỏ ở cổ họng. Nguyên nhân xuất hiện hạt này là do họng bị viêm đi viêm lại nhiều lần bởi...

Nguồn tin: eva.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global block facebook comment box

137 Hàm Nghi Foot Massage

Danh Mục tin tức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây